Cái chết oan nghiệt của chàng trai trẻ chuẩn bị kết hôn
GiadinhNet - “Chiều tối hôm xảy ra vụ án mạng, Kiên còn cười nói vui vẻ khoe với cả nhà rằng tháng sau sẽ được biên chế vào Nhà máy Z121 – Bộ Quốc phòng, đầu năm sau sẽ lấy vợ, sinh con. Vậy mà niềm vui chẳng tày gang, Kiên đã bị người hàng xóm tước đoạt mạng sống”, bà Bùi Thị Chín (SN 1965, mẹ nạn nhân) nghẹn ngào chia sẻ.
|
|
|
Hiện trường xảy ra án mạng. Ảnh: T.G |
Ước mơ dang dở
Triệu Đình Kiên (SN 1987, trú tại khu 7, xã Sơn Vi, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ) vốn sinh ra trong một gia đình cơ bản, bố làm việc tại một công ty khoáng sản, mẹ buôn bán tại địa phương. Bản thân Kiên sau khi học hết THPT đã tình nguyện lên đường làm nghĩa vụ quân sự.
Sau khi trở về quê nhà, Kiên theo học 3 năm tại một trường trung cấp kĩ thuật ở huyện Thanh Ba, Phú Thọ. Ra trường, không muốn bố mẹ có thêm gánh nặng, chàng trai trẻ tự thân vận động rồi xin vào làm việc tại Nhà máy xi măng Thanh Ba. Cách đây một năm, khi Nhà máy Z121 – Bộ Quốc phòng có thi tuyển chỉ tiêu, Kiên đã nộp hồ sơ và trúng tuyển. Được làm đúng chuyên ngành đã học, lại là người có kiến thức nên Kiên nhanh chóng thích ứng với công việc được giao. Chỉ sau gần một năm làm việc, với thành tích và năng suất lao động cao, Kiên đã được lãnh đạo nhà máy xét tuyển vào diện biên chế công nhân viên chức.
Trong suốt 5 năm đi làm, Kiên không những tự lo được cho cuộc sống của bản thân mà còn phụ giúp bố mẹ rất nhiều trong việc hỗ trợ em trai Triệu Đình Công (SN 1989) theo học tại một trường chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Tâm sự với PV, bà Bùi Thị Chín khuôn mặt thẫn thờ cho biết, từ ngày con chuyển về làm việc tại Nhà máy Z121, cách nhà 20km nên có nhiều thời gian ở với gia đình hơn. Ngoài công việc trên cơ quan, mỗi khi về nhà hoặc ngày nghỉ Kiên phụ giúp bố mẹ rất nhiều việc gia đình. Đối với hàng xóm láng giềng Kiên cũng nhiệt tình giúp đỡ nên ai cũng quý mến.
Kiên vốn là người cởi mở, sống tình cảm nên đã nhiều lần chàng trai trẻ tâm sự với mọi người trong gia đình rằng đang có tình cảm đặc biệt với một cô gái làm cùng nhà máy. Cô gái này xinh xắn, hiền lành, nết na. Dự tính, tháng sau Kiên được vào biên chế, công việc ổn định thì tới đầu năm sau sẽ xin phép hai gia đình được kết hôn. Thấy con suy nghĩ chín chắn nên mọi người trong gia đình hết sức vui mừng.
Nói về đứa cháu xấu số, cụ Triệu Đình Biên (77 tuổi, ông nội nạn nhân) bùi ngùi: “Kiên ngoan ngoãn, hiếu thảo lắm. Cái chết của nó thật oan uổng, đáng thương. Nó chết khi mà tuổi đời còn quá trẻ, quá nhiều dự định, ước mơ ở phía trước. Gia đình giờ không biết nói gì hơn, chỉ mong công an sớm điều tra, làm rõ, xử lý đúng người, đúng tội”.
Phút giây định mệnh
|
|
|
Bà Bùi Thị Chín, mẹ nạn nhân đau xót kể lại sự việc. |
Nhìn vào di ảnh của cậu con trai xấu số trên bàn thờ, bà Chín nhớ lại giây phút đau thương ngày 7/8. Hôm đó, Kiên đi làm bình thường, tới khoảng 17h thì về nhà. Kiên tỏ ra vui vẻ, cười cười nói nói. Nghĩ rằng con chắc có chuyện gì vui, bà Chín bèn hỏi thì Kiên nói rằng, lát nữa cả nhà ăn cơm sẽ thưa chuyện. Sau đó, Kiên ra ngoài mua về 3 lít bia bảo hôm nay mời cả nhà liên hoan. Tắm rửa xong, khi cả nhà đang chuẩn bị bữa cơm tối thì chị Bùi Thị Huế (SN 1980, thím của Kiên) qua nhà bà Chín gọi chồng là Triệu Đình Nghị (SN 1978) về nhà có việc gấp.
Chị Huế nói trong vẻ hốt hoảng rằng gia đình của cháu Nguyễn Thị Hương (SN 2000, trú tại khu 8, xã Sơn Vi) học sinh trường THCS xã Sơn Vi có tới nhà để xin gặp vợ chồng anh Nghị nói chuyện về việc con cái xảy ra xích mích. Phía gia đình ông Giáp (bố cháu Nguyễn Thị Hương) bảo rằng, con gái anh Nghị là cháu Triệu Thị Hương (SN 2000, học cùng trường) có đánh con gái họ.
Khi về nhà, anh Nghị đã xua đuổi gia đình ông Giáp ra khỏi nhà mình rồi chốt cửa lại. Thấy bên nhà chú ruột có tiếng cãi vã, xô xát, Kiên ở trong nhà chạy ra can ngăn. Ra tới nơi, đang hỏi rõ sự tình thì bất ngờ Kiên bị một người nhà ông Giáp lao vào dùng vật nhọn đâm vào bụng. Đứng bên trong, anh Nghị nhìn thấy cháu mình bị gục xuống đường nên đã lao ra ngõ. Lúc này, người khiến Kiên bị trọng thương đã lên xe máy chạy mất.
Những người trong gia đình bà Chín cho biết, người đâm Kiên có đặc điểm giống Nguyễn Văn N, người cùng khu 7, xã Sơn Vi. Cũng theo bà Chín, từ trước tới thời điểm xảy ra án mạng, giữa gia đình bà và gia đình N cũng như gia đình ông Giáp không hề có bất cứ một mâu thuẫn hay xích mích gì.
Do vết thương vào chỗ hiểm nên anh Kiên đã tử vong. Vụ việc đang được Công an huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ điều tra làm rõ.
Lê Xuân Thắng