Cãi nhau, chồng đâm chết vợ

Xuất phát từ những mâu thuẫn thường ngày trong đời sống vợ chồng, trong đó có phần nói năng và cư xử thiếu tế nhị của người vợ dẫn đến nhiều người đàn ông đã hành xử thô bạo, tàn nhẫn ra tay sát hại chính người từng đầu ấp tay gối với mình…

Trần Văn Dự.
Trần Văn Dự (53 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) và bà Nguyễn Thị Dừa lấy nhau từ năm 1982 và có một con trai là Trần Công Thành, 22 tuổi. Ông bị bệnh gan nên thường khó chịu trong người và hay cãi vã với vợ con.

Chồng bệnh nhưng không bỏ rượu làm bệnh tình ngày càng nặng thêm khiến bà Dừa cũng bực bội. Từ đó vợ chồng họ mâu thuẫn ngày càng gay gắt.

Đầu tháng 3/2008, bà Dừa bán căn nhà chung của hai vợ chồng được 600 triệu đồng, ông Dự đề nghị vợ đưa cho mình một phần số tiền đó để đi chữa bệnh và tiêu xài nhưng bị từ chối.

Khoảng 4h sáng 13/3/2008, Dự dắt chiếc xe Dream (Trung Quốc) của gia đình định đem bán., nhưng mới dắt xe ra khỏi nhà thì bị bà Dừa phát hiện nên chạy ra ngăn cản và chửi mắng. Trong lúc bà Dừa đứng trước đầu xe và kêu con trai xe dắt vào nhà thì ông Dự lấy dao đâm một nhát vào ngực trái vợ khiến nạn nhân chết ngay tại chỗ.

Gây án xong, đối tượng Dự mới hoảng hồn vứt dao và đến Công an phường trình báo.
 
Vừa qua, TAND TP Hồ Chí Minh đưa ra xét xử vụ án này. Xét vụ án xảy ra một phần do lỗi của nạn nhân nên Hội đồng xét xử chỉ tuyên phạt bị cáo Dự mức án 18 năm tù về tội giết người...

Theo Công an nhân dân

phuoclong