Cãi nhau, đốt nhà bạn gái
Giadinh.net - Bố của chị Hạnh ra mở cửa thì thấy Long xách can xăng vào nhà. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, Long tưới xăng ra nền nhà, trước cửa phòng ngủ của chị Hạnh và phóng hoả.
Vào hồi 8h sáng ngày 23/8, tại số nhà 69/ 192/173 Lê Trọng Tấn (Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội) đã xảy ra vụ dùng xăng đốt nhà, khiến hai người bị thương nặng.
Trước đó, Bùi Quang Long (SN 1960, trú tại Hai Bà Trưng, Hà Nội) tìm đến nhà của chị Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (SN 1973, trú tại địa chỉ trên) vốn quen biết từ trước gọi cửa. Bố của chị Hạnh ra mở cửa thì thấy Long xách can xăng vào nhà. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, Long tưới xăng ra nền nhà, trước cửa phòng ngủ của chị Hạnh và phóng hoả.
Thấy ngọn lửa bùng to, chị Hạnh xô cửa chạy ra và bị Long ngăn lại. Được sự giúp sức của bố, chị Hạnh đã chạy thoát ra ngoài và chuyển đi bệnh viện cấp cứu. Đám cháy nhanh chóng được dập tắt, tuy nhiên một số đồ đạc, vật dụng trong nhà chị Hạnh đã bị thiêu rụi. Sau khi phóng hoả, bản thân Long cũng bị bỏng đã tự đi xe đến Bệnh viện Bưu Điện gần đó để cấp cứu.
Theo những thông tin ban đầu, chị Hạnh hiện bị bỏng 24%, Long đang cấp cứu tại Viện Bỏng Quốc gia với mức độ bỏng 78%.
Được biết, Long và chị Hạnh quen nhau khá lâu. Long thường xuyên qua lại nhà chị Hạnh. Vào ngày 20/8, khi ăn cơm tại nhà chị Hạnh, Long và chị này đã có mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Hiện vụ án đang được lực lượng Công an quận Hoàng Mai phối hợp điều tra, làm rõ.
Thanh Sơn