Cảm động người mẹ cứu con, phẫn nộ người mẹ tước đoạt mạng sống của con

GiadinhNet – Được quyền sống mà không biết trân trọng sự sống, trong lúc bế tắc, cùng quẫn, nhiều ông bố, bà mẹ đã hủy hoại bản thân và giết chết luôn cả mạng sống của con mình. Trớ trêu thay, có những bà mẹ phải rơi vào bí cực, hoặc là giữ tính mạng của mẹ, hoặc mẹ hy sinh để con được cơ hội sống. Những người mẹ vĩ đại đó đã mạnh mẽ khước từ mạng sống của mình để dành chọn mạng sống cho con.

Những câu chuyện cảm động về tình mẫu tử thiêng liêng trên thế giới vừa được lắng xuống thì mấy ngày qua câu chuyện cảm động về người mẹ trẻ Hoàng Thị Yên (thôn Đông Lao, Đông La, Hoài Đức, Hà Nội) phải hy sinh đôi mắt, thậm chí xác định hy sinh cả tính mạng để bảo toàn mạng sống cho giọt máu của mình lại một lần nữa chạm đến tim bạn đọc về tình mẫu tử cao đẹp.

Đôi mắt của tôi đã đổi được mạng sống của một con người.

"Đôi mắt của tôi đã đổi được mạng sống của một con người".

Bao hoài bão được ấp ủ khi mầm sống đang lớn từng ngày thì cũng là lúc chị Yến và những người thân trong gia đình nhận được tin sét đánh: Chị bị ung thư vòm họng độ 4 trong lúc chị mang bầu ở tháng thứ 6.

Khi phát hiện bệnh tình của chị, các bác sĩ nhắn gia đình khuyên chị bỏ thai nhi để điều trị và giữ lại mạng sống cho người mẹ trước tiên. Bởi, quá trình điều trị sẽ ảnh hưởng tới đứa con còn đang mang trong bụng. Thậm chí, giữ đứa trẻ lại có thể không cứu được cả mẹ và con. Nhưng chị vẫn đánh đổi tất cả chỉ vì nghĩ về con…

Đứng trước sự thật ấy, chị tưởng như mình gục ngã. Nhưng nghĩ tới đứa con trong bụng còn chưa một ngày nhìn thấy ánh sáng mặt trời, chị chỉ biết nói với chồng và mọi người: “Em không bỏ con, chết em cũng không bỏ con. Chồng em sẽ không mất vợ cũng không mất con. Em sẽ sống vui vẻ để con em sinh ra không buồn giống như em”.

Chị quyết định giữ lại thai nhi, bỏ mặc phía sau mọi lời khuyên nhủ.

Không lay chuyển được tình mẫu tử, mọi người tôn trọng quyết định của chị Yên. Họ sát cánh cùng chị để vượt qua biết bao thử thách, chờ đến ngày sinh linh ấy chào đời.

Lúc bé Cẩm Tú chào đời cũng là lúc chị Yên chỉ nghe được tiếng con khóc. Đôi mắt của chị đã không nhìn thấy nữa, nhưng với chị: “Đôi mắt của tôi đã đổi được mạng sống của một con người. Tôi không bao giờ hối hận với quyết định của mình”.

Trái ngược với câu chuyện cảm động của chị Yến, một câu chuyện đau lòng khác vừa xảy ra mà người hủy hoại mạng sống của con chính là người mẹ. Dư luận đồng cảm có, xót thương có và có cả những sự phẫn nộ.

Nguồn cơn của câu chuyện thương tâm bắt đầu từ những mâu thuẫn, bế tắc trong cuộc sống gia đình. Trong “cơn điên”, chỉ vì gọi điện chồng không bắt máy mà chị Hương (Đồng Nai) mua xăng tẩm lên người mình và con gái châm lửa đốt để hai mẹ con cùng chết.

Hậu quả của sự mù quáng đấy là cháu bé tử vong, còn người mẹ được cứu sống.

Thử hỏi, người mẹ này sẽ sống ra sao đây khi con đẻ đã chết dưới tay mình…?(!)

Cuộc sống sẽ không phải lúc nào cũng phẳng lặng, nhưng dù bế tắc đến đâu, cũng đừng bao giờ tuyệt mạng sống của mình hay người thân, đặc biệt là những đứa trẻ vô tội chưa có khả năng tự vệ. Sự việc đang được dư luận lên tiếng phản đối và cho rằng đấy là sự ích kỷ, độc ác và tàn nhẫn.

MH (Th)