Cảm động thí sinh mù được đặc cách vào đại học
GiadinhNet - Năm lên 10 tuổi, em Trần Phú (SN 1988) không may bị mù cả hai mắt. Nhưng với ý chí, nghị lực vươn lên, 3 năm THPT, Phú đều đạt danh hiệu học sinh giỏi và trong kỳ thi đại học năm nay, Phú đã được đặc cách vào ĐH Đà Nẵng.
|
|
|
Sáng 3/7, ông Nguyễn Văn Tâm đưa thí sinh Trần Phú tới ĐH Đà Nẵng làm thủ tục dự thi. Ảnh: Đức Hoàng |
Mắt mù nhưng lòng sáng
Sáng 3/7, tại ĐH Đà Nẵng, nhiều người cảm động khi thấy một thí sinh tay cầm cây gậy lò mò từng bước đi và được một phật tử chùa Pháp Lâm (Đà Nẵng) dìu vào trường thi làm thủ tục dự thi đại học năm 2014. Đó là thí sinh Trần Phú (SN 1988, trú thôn Phú Lạc, xã Hòa Hiệp Nam, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên), dự thi khối C vào khoa Tâm lý, Trường ĐH Sư phạm (ĐH Đà Nẵng).
Trần Phú tâm sự, năm lên 10 tuổi, hai mắt của em bỗng dưng tối sầm lại, không nhìn thấy gì nữa. Gia đình đưa Phú đi chữa khắp nơi nhưng vẫn không lấy lại được ánh sáng cho đôi mắt. Từ một cậu bé mắt sáng bỗng dưng bị mù, tưởng chừng như cuộc sống đã khép lại với Phú. Hàng ngày, nghe các bạn cùng trang lứa chơi đùa, đi học mà Phú ngồi trong góc nhà khóc thầm. Vì hoàn cảnh gia đình nghèo nên đã có lúc Phú nghĩ quẩn, muốn chết đi để bố mẹ đỡ khổ. Tuy nhiên, được sự động viên của gia đình và bạn bè, Phú dần lấy lại niềm tin, thực hiện ước mơ của mình là tiếp tục được đi học.
Để thực hiện ước mơ ấy, cách đây 8 năm, Phú khăn gói từ Phú Yên ra Đà Nẵng xin vào ăn ở tại Trường Nguyễn Đình Chiểu (Đà Nẵng). Cuộc sống xa nhà đối với một người mắt sáng đã khó, nay đối với Phú lại càng khó khăn hơn. Được sự giúp đỡ của thầy cô, bạn bè cùng cảnh ngộ, Phú đã nghị lực vươn lên và trong 3 năm THPT, em đều đạt danh hiệu học sinh giỏi.
“Khi mắt bị mù, em tưởng chừng như cuộc đời mình cũng “mù” theo. Em bị khủng hoảng trong một thời gian dài. Hàng ngày chỉ có cái radio là bạn của em và qua đó, em biết được nhiều trường hợp cùng cảnh ngộ như mình nhưng họ đã vươn lên trong cuộc sống, hòa nhập cộng đồng. Đặc biệt có nhiều lời khuyên bổ ích của gia đình và bạn bè đã giúp em có thêm động lực để sống tiếp. Từ đó, em nỗ lực vươn lên, muốn học thật giỏi để sau này có thể giúp đỡ được gia đình và các bạn cùng cảnh ngộ. Năm nay em dự thi vào khoa Tâm lý, với mong muốn sau này trở thành một chuyên gia tâm lý giỏi để tư vấn cho mọi người, nhất là những người cùng cảnh ngộ như em, có tâm lý vững làm hành trang bước đi trên đường đời. Đồng thời động viên, an ủi những bạn không may bị khuyết tật hãy tự tin lên, bởi cuộc sống không chối từ một ai nếu mình cố gắng…”, Phú tâm sự.
Nhói lòng gia cảnh
Trao đổi với PV Báo GĐ&XH sáng 3/7, PGS.TS Trần Văn Nam, Giám đốc ĐH Đà Nẵng cho biết, trường hợp của Trần Phú là một thí sinh khiếm thị đặc biệt. Thành tích học tập trong 3 năm THPT của Phú rất xuất sắc và mặc dù em không nộp đơn xin đặc cách nhưng ĐH Đà Nẵng vẫn đặc cách cho em vào thẳng đại học để tạo điều kiện cho Phú viết tiếp giấc mơ của mình.
Ngay trong sáng 3/7, sau khi biết tin mình được đặc cách vào thẳng đại học, Phú đã gọi điện về nhà báo cho bố mẹ tin vui này. Phú cho biết, bố mẹ em rất vui và vô cùng xúc động. Tuy nhiên, gia đình em lại tăng thêm nỗi lo. Được biết, hoàn cảnh gia đình của Phú thuộc hộ nghèo, kinh tế rất khó khăn do bố mẹ đang bị bệnh nặng. Cuộc sống cả nhà trước đây phụ thuộc vào những chuyến đi biển của bố và những buổi đi chợ bán cá của mẹ nhưng sức khỏe của hai người đã yếu nên thời gian tới, không biết Phú có trụ vững mấy năm trên giảng đường đại học hay không. Bản thân Phú cũng đang bị bệnh khớp nên ngoài việc học, em còn phải đấu tranh với bệnh tật để có sức khỏe tiếp tục giấc mơ giảng đường đại học của mình.
“Gia đình em có 9 anh chị em, trước em có 6 chị gái thì đã đi lấy chồng và cũng theo nghề buôn bán cá ở chợ, thu nhập cũng chỉ đủ đắp đổi cho gia đình các chị ấy. Còn sau em có 2 đứa em, một đứa đang đi học và một đứa phải nghỉ học để đi làm phụ giúp bố mẹ kiếm sống qua ngày. Sáng 3/7, khi nhận tin em được đặc cách vào đại học mà mẹ em khóc trong điện thoại. Mẹ khóc vì mừng, vì lo...”, Phú tâm sự.
Bố của Phú là ông Trần Thực (68 tuổi) đã có thâm niên hơn 40 năm đi biển đánh bắt hải sản xa bờ. Vùng biển mà ông Thực cùng các ngư dân khác đánh bắt là ở ngư trường truyền thống Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Tuy nhiên, khoảng 3 năm trở lại đây, ông Thực bị tai biến và bệnh tim, sức khỏe yếu nên phải ở nhà không thể đi biển được nữa. Cả gia đình lâm vào tình cảnh càng khó khăn hơn.
|
Ông Nguyễn Văn Tâm (72 tuổi, tiếp sức mùa thi của Gia đình phật tử chùa Pháp Lâm, Đà Nẵng) cho biết: “Thấy hoàn cảnh khó khăn của em Phú, chùa đã nhận nuôi ăn ở, đưa đón và chữa bệnh khớp cho em trong kỳ thi đại học này. Hiện trong chùa còn cưu mang nhiều thí sinh nghèo các tỉnh về Đà Nẵng dự thi đại học”. |
Đức Hoàng