Cảm xúc 30 đồng!
GiadinhNet - Người tiêu dùng đã từng “trơ lỳ” mỗi khi báo chí loan tin xăng tăng giá. Bởi tăng nhiều quá thành quen. Rồi tiếp tục hững hờ với những cú giảm giá liên tiếp. Vì giảm nhiều lần, mỗi lần một ít, cũng quen dần. Nhưng lần giảm giá xăng này ắt phải “sốc”.
Từ 18h tối 9/9, hai loại xăng cơ bản nhất, ảnh hưởng tới số đông người tiêu dùng là A95 và A92 đồng loạt giảm…30 đồng/lít, xuống còn 24.310 đồng/lít và 23.710 đồng/lít. Con số 30 đồng quả là đáng phấn khích. Cái sự phấn khích không phải bởi chúng ta “được” giảm một chút chi tiêu, không phải bởi chuyện giảm 5 lần liên tục, mà bởi… bản thân con số 30 nhỏ bé mà tuyệt vời. Nó cho ta cả niềm tin và nghi hoặc, cả tiếng cười ồ lẫn cái chép miệng xót xa.
Xót lắm, mới cuối tháng 3 năm ngoái thôi, xăng “phi mã” lên kỷ lục 24.580 đồng/lít khiến dân tình chao đảo sau nhiều lần hờ hững với những cú tăng nhẹ. Bây giờ, giảm liên tiếp mấy lần mà vẫn cứ quanh quẩn cái ngưỡng quá sức chịu đựng ấy. Lại thêm con số 30 đồng này thì thật tình như một niềm vui ngang trái. Rõ ràng, giảm 300 đồng “sướng” hơn giảm 30 đồng, nhưng con số 30 lại chẳng thể khiến người ta hờ hững được. Tính từ đầu năm, các mặt hàng xăng dầu đã trải qua 20 lần điều chỉnh. Riêng xăng tăng giá 5 lần và giảm 5 lần, thế mà gây xôn xao gì đâu. Những nỗi sợ đã chai sạn hết cả. Nhưng đến con số 30 đồng, quả nhiên xúc cảm lại tức thì mà đến!
Đã từng có thời điểm mỗi lần xăng tăng giá lại thành đề tài bàn tán của dân chúng, từ quán cóc vỉa hè đến công sở, từ miệng những nhà quản lý đến những trang phiếm đàm trên mạng xã hội. Đã từng có lúc giới trẻ hân hoan lấy chuyện xăng tăng giá mà chế ảnh hài, thành thơ, thành nhạc… Đến độ, dịp “Cá tháng Tư” năm ngoái, cư dân mạng lập tức tung tin xăng tăng tới gần 30.000 đồng/lít. Nhưng tăng mãi thành quen. Rồi giảm nhỏ giọt nhiều lần cũng không để lại nhiều hứng thú.
Ai cũng biết có Quỹ bình ổn xăng dầu, nhưng chẳng ai thấy xăng dầu ổn định ra sao. Ai cũng nói giá xăng dầu phải minh bạch mà dân tình chẳng biết bấu víu vào đâu để tìm một niềm tin. Mặt hàng chiến lược này vì thế mà lâu lắm rồi mới góp phần làm chỉ số CPI giảm đi chút ít, nhưng chưa đủ để giảm đi áp lực cuộc sống của mỗi người dân, chưa đem lại cảm xúc “lấy lại những gì đã mất”. Và quan trọng hơn, một người dân thường, thật khó lòng biết người ta xoay vần, biến hóa với loại nhiên liệu của thời đại này ra làm sao.
Thôi thì hãy cứ mỉm cười khi xăng giảm… 30 đồng.
Việt Nguyễn