Căn nhà cấp 4 giản dị của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

GiadinhNet - Sáng nay (2/10), tại ngôi nhà nơi nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười sinh ra và lớn lên có đông người dân qua thăm hỏi. Nghe tin người con ưu tú của quê hương qua đời, bà con chòm xóm ai nấy đều tiếc thương, bùi ngùi.

Theo thông tin từ Ban Bảo vệ, Chăm sóc sức khỏe cán bộ TƯ, đồng chí Đỗ Mười - nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt nam - sau thời gian lâm bệnh nặng, mặc dù được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sỹ trong và ngoài nước tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do tuổi cao sức yếu, đồng chí đã từ trần hồi 23 giờ 12 phút ngày 1/10/2018 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Khi biết tin người con ưu tú của quê hương qua đời, rất đông bà con chòm xóm đã tới ngôi nhà nơi nguyên Tổng Bí thư sinh ra và lớn lên tại thôn 3, xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, Hà Nội để chia buồn, hỏi han.

Nép sau những ngôi nhà cao tầng, ngôi nhà cấp 4 nơi nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười sinh ra và lớn lên đơn sơ, giản dị

Theo người thân của nguyên Tổng Bí thư, ngôi nhà này vẫn giữ được gần như nguyên trạng so với ban đầu, chỉ tu sửa lại những chỗ bị hỏng nặng.

Theo ông Nguyễn Duy Yên - cháu của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, cũng là người trực tiếp trông giữ ngôi nhà chia sẻ: "Thấy ngôi nhà xuống cấp trầm trọng, tôi và những người thân trong gia đình cũng xin ý kiến cụ để tu sửa nhưng cụ luôn miệng bảo nếu nhà bị mối thì mua thuốc mối về diệt, nhà này vẫn còn dùng được, vẫn còn tốt chán. Thậm chí, có nhiều khi có các đơn vị đứng ra xin sửa chữa lại nhà cho cụ, cụ cũng không nhận. Cả một đời cụ sống rất giản dị, đơn sơ"

Khi còn khỏe, năm nào nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười cũng về thăm quê, thắp nén nhang lên bàn thờ tổ tiên. Chỉ duy nhất Tết vừa rồi, sức khỏe yếu dần, cụ không thể về quê thăm họ hàng, làng xóm.

Bên trong ngôi nhà treo rất nhiều bức ảnh nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười chụp với anh em, họ hàng.

Kim Oanh