Cẩn thận chiêu lừa "mua hàng trúng thưởng"

Nhiều người tiêu dùng vì hám những món quà trúng thưởng đã mắc bẫy của các băng nhóm chuyên lừa đảo "mua hàng trúng thưởng" và bị lừa hết cả tiền bạc lẫn của cải.

Chị Đ.N.H.N. (27 tuổi, HKTT Vũng Tàu, tạm trú 287/24/2, Chu Văn An, phường 12, quận Bình Thạnh) - một nạn nhân của bọn lừa đảo kể lại những chiêu thức "giăng bẫy" của các băng nhóm lừa đảo chuyên nghiệp này.

"Mánh" lừa cũ mà vẫn mắc bẫy

N. cho biết, sáng 12/11, hai chị em đang ở nhà thì có hai cô gái ăn mặc lịch sự bước vào nhiệt tình giới thiệu loại sữa rửa mặt có khuyến mãi lớn nhất Việt Nam hiệu Kaili của Metro với giá 400.000đ. Với chương trình cào trúng thưởng nằm trong vỏ bao bì, hai phụ nữ thúc giục N. bóc ra xem.

Bán tín bán nghi nhưng N. vẫn cứ răm rắp làm theo vì nghe thấy giá trị quà tặng rất cao. Khi tờ giấy màu vàng được lật ra, hai cô gái hí hửng cho biết N. đã "may mắn" trúng giải đặc biệt là một máy ảnh KTS trị giá 1,6 triệu đồng. Sau khi ghi tất cả các thông số về tên tuổi, địa chỉ, nghề nghiệp, thu nhập, hai người phụ nữ cáo lui và hứa sẽ mang quà tặng đến.

15 phút sau, N. thấy hai người phụ nữ quay lại và yêu cầu ghi thêm thông tin về khách hàng và chương trình nhân đôi quà tặng là một chiếc ĐTDĐ với yêu cầu phải trả tiền chai sữa và thế chấp 16 triệu đồng. Số tiền thế chấp cao hơn gấp nhiều lần giá trị thật được trúng thưởng nhưng không hiểu sao N. vẫn răm rắp làm theo.

Hai người phụ nữ thay nhau gỡ dây chuyền trên cổ N., lấy laptop, ĐTDĐ và móc túi N lấy 497.000đ. N. cứ mặc nhiên cho họ lấy các món hàng gọi là "thế chấp cho sản phẩm trúng thưởng" ngay cả thẻ ATM có gần 4 triệu đồng, N. cũng cho luôn mã số rút tiền. Khi hai người phụ nữ yêu cầu đưa chìa khóa chiếc xe gắn máy hiệu Utimo thì N. lưỡng lự. Hai người phụ nữ cố dắt xe ra cổng thì bị N. giữ lại.

Sa lưới pháp luật

Sau khi ôm được quả đậm, hai người phụ nữ bước ra đường leo lên xe của một gã thanh niên chờ sẵn. Nhưng không may cho hai ả, khi xe chạy chưa ra khỏi hẻm thì bất ngờ một nạn nhân cũ của hai ả lừa đảo kia phát hiện ra chúng.

Chị Dương Thị Cẩm H. (39 tuổi, ngụ Trà Vinh, tạm trú 123/13 Nguyễn Xí, phường 26, quận Bình Thạnh) đưa con đi học ngang về bắt gặp 2 ả lừa đảo. Chị quẳng vội xe xuống đường, chụp tay hai cô gái ngồi sau lại và hô hoán lên. Nhiều người đi đường không biết thực hư ra sao. Chỉ đến khi 3 tên định bỏ chạy thì một anh xe ôm ở gần đó lao vào tiếp ứng.

Một lúc sau, người dân xung quanh cũng lờ mờ hiểu ra sự việc nên lao vào giúp chị H. Hai người phụ nữ bị bắt lại giao cho Công an phường 12 xử lý, riêng tên cầm lái, lợi dụng sơ hở trốn mất.

Chị H. kể lại: 8h ngày 25/10, cũng bằng chiêu lừa đảo khuyến mãi, chị đã mất chiếc lắc 4 chỉ vàng 18K đeo trên tay, 2 chiếc nhẫn 3,2 chỉ vàng 18K,  một ĐTDĐ.

Tại cơ quan điều tra, hai ả lừa đảo khai tên Nguyễn Thị Thu, 24 tuổi và Nguyễn Thị Thảo, 22 tuổi cùng ngụ thôn Áng Hạ, xã Lê Thanh, huyện Mỹ Đức, tỉnh Hà Tây, tạm trú số 2, đường số 7, căn cứ 26A, phường 17, quận Gò Vấp. Tên chạy thoát tên là Đinh Văn Diệm (31 tuổi, ngụ cùng nhà).

Đây là chiêu thức không mới và đã được cảnh giác nhiều lần qua các phương tiện truyền thông nhưng vẫn còn nhiều người nhẹ dạ bị mắc bẫy.

Theo Minh Đức
CAND

hoaianh