Cảnh giác với trò mua bán và cho thuê "ảo"

Giadinh.net - Sau khi liên hệ với số điện thoại đính kèm, thấy thái độ nghi nghờ của người đàn ông tự xưng là chủ nhà, chị Ngân đã nhờ PV Báo GĐ&XH xác minh.

Qua mạng Internet, chị Nguyễn Thị Ngân (trú tại Hà Nội) tìm thuê ngôi nhà chung cư cao cấp tại số 71 Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội). Sau khi liên hệ với số điện thoại đính kèm, thấy thái độ nghi nghờ của người đàn ông tự xưng là chủ nhà, chị Ngân đã nhờ PV Báo GĐ&XH xác minh.
 
Chưa giao nhà đã đòi tiền

Chị Ngân cho biết, trước đó chị liên lạc với người đàn ông tên Hoàng (có cả số chứng minh thư, ngày cấp, hộ khẩu đăng ký tại Hà Nội số điện thoại 0975...), được biết, đó là căn hộ bỏ không, hiện tại ông Hoàng không có nhu cầu sử dụng. Nếu chị Ngân muốn thuê thì ông ta sẽ gửi chìa khoá, hợp đồng theo đường bưu điện. Khi nhận được, chị Ngân phải chuyển tiền thuê nhà trong 6 tháng qua tài khoản đứng tên ông Hoàng. Ông Hoàng còn "hào phóng" cho chị Ngân 5 triệu đồng để lấy phí chuyển nhà. Toàn bộ đồ đạc có sẵn trong nhà chị Ngân được toàn quyền sử dụng.
 
Rập rình những nguy cơ từ mua bán trên mạng. (Ảnh minh hoạ)
Chiều 31/3, người đàn ông tên Hoàng thông báo với chị Ngân đã gửi chìa khoá, hợp đồng theo đường bưu điện; đồng thời yêu cầu chị chuyển 25 triệu đồng vào tài khoản cho ông ta. Khi chị Ngân nói sẽ chuyển tiền sau khi nhận được chìa khóa, ông  Hoàng nói mình sắp phải đi công tác Thái Lan và cần tiền gấp. Để trấn an chị Ngân, ông ta còn đọc cả số hoá đơn gửi bưu phẩm và khẳng định trong vòng 24h, bưu phẩm sẽ tới tay chị Ngân. Sáng 1/4, PV Báo GĐ&XH đã nói chuyện với người đàn ông này với tư cách người nhà chị Ngân, ông Hoàng thúc giục phải chuyển tiền ngay nếu không ông ta sẽ không cho thuê nữa.

Chiều 1/4, PV Báo GĐ&XH cùng chị Ngân đến ban quản lý toà nhà mà ông Hoàng đăng tin cho thuê thì một cán bộ quản lý ở đây cho biết: Căn hộ đó hiện tại có một người nước ngoài thuê ở. Chị Ngân liên lạc lại với ông Hoàng qua điện thoại, thì ông này thanh minh có thể ông ta nhầm với một căn hộ khác tại đường Phạm Hùng (Cầu Giấy) và cũng có thể ông ta nhớ nhầm số phòng(?). Khi chị Ngân nói sẽ cố đợi chìa khoá căn hộ và hợp đồng mà ông Hoàng đã gửi từ ngày 31/3 để xem xét, thì ông Hoàng nại "đã ra bưu điện rút lại". Được biết, đó là một điều vô lý bởi nếu đã gửi qua hệ thống bưu điện thì trừ trường hợp nhầm địa chỉ, bưu phẩm mới được trả lại cho người gửi chứ rất khó để "rút" giữa đường như vậy! Chiều 2/4, PV Báo GĐ&XH liên hệ theo số điện thoại mà chị Ngân cung cấp để hỏi về căn hộ tại số 71 Nguyễn Chí Thanh thì người đàn ông này trả lời là không còn nữa(?!)

Tiền mất hàng không thấy đâu

Vào cuối tháng 3/2009, cũng xảy ra một vụ lừa đảo có dấu hiệu tượng tự. Nạn nhân tên Hải tại Hà Nội cho biết, do cần mua một chiếc điện thoại N92 nên anh đăng tin tìm mua trên một trang rao vặt. Ngày hôm sau anh nhận được điện thoại của một phụ nữ nói giọng miền Nam giới thiệu mình có chiếc N92 cần bán. Người phụ nữ tên Tâm cho biết sẽ ra bưu điện để gửi điện thoại cho anh Hải, đổi lại anh Hải gửi 9,5 triệu đồng vào tài khoản cho chị ta. Để "trấn an" anh Hải, Tâm nói mình đang làm việc trong quân đội. Nóng lòng mua điện thoại, anh Hải đã đến ngân hàng gửi tiền theo đề nghị của Tâm. Tuy nhiên, nhiều ngày qua đi mà anh Hải không nhận được bất cứ chiếc điện thoại nào như Tâm hứa. Lên mạng tra số điện thoại Tâm đã gọi cho mình, anh Hải mới biết số điện thoại đó được liệt vào danh sách "đen" của cư dân mạng với cảnh báo lừa đảo.

Được biết, trong vụ lừa đảo này, anh Hải không phải nạn nhân duy nhất. Trước đó, nhiều người có nhu cầu mua điện thoại khi đăng tin lên mạng cũng nhận được điện thoại của Tâm đề nghị bán máy với phương thức chuyển tiền vào tài khoản.

Từ  đơn tố cáo của một số nạn nhân, cơ quan công an đang tiến hành xác minh hành vi có dấu hiệu lừa đảo của người phụ nữ này. Mặc dù, cho đến thời điểm này chưa có kết quả chính xác của những việc làm trên, nhưng người dân cần phải nâng cao cảnh giác để tránh bị lợi dụng. 
 
(Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi)
 
Thanh Sơn
phuoclong