Cảnh sát “làm xiếc” suốt 60km: "Mình không được bỏ cuộc"

Chiếc xe tải phóng với tốc độ 70-80km/giờ, mặc kệ anh cảnh sát loay hoay bám vào cửa xe, rồi lại bò lên nóc xe, nằm áp sát, bắm chặt để bảo toàn mạng sống.

Cánh tay bị xây xước, chân đau ê ẩm, Thượng úy Nguyễn Mạnh Tường, ở trạm cảnh sát Trung Văn, Từ Liêm, HN vẫn tươi tỉnh kể lại chuyện “làm xiếc” của mình.

Khoảng 0 giờ 30 ngày 27/7, khi phát hiện chiếc xe tải chở đá đỗ chéo, chặn ngang đường Phùng Khoang, anh Tường cùng hai đồng nghiệp làm nhiệm vụ đến gần nhắc nhở lái xe cho xe gọn vào, để không gây cản trở giao thông. Lái xe đang ngả ghế, mắt lim dim ngồi trên xe, thấy công an “hỏi thăm” thì quay ra ngang ngạnh nói “không có chìa khóa”.

Khi được yêu cầu xuất trình giấy tờ, lái xe không thèm xuống xe mà nói vọng xuống: “Không thể xuất trình được một loại giấy tờ nào cả”.

Thấy lái xe có biểu hiện chống đối, anh Tường rút bộ đàm gọi về tăng cường lực lượng hỗ trợ. Thấy vậy, lái xe tải chốt cửa bên trong xe, nổ máy định cho xe chạy thì anh Tường lao theo chiếc xe, bám chặt vào cửa xe, yêu cầu lái xe dừng lại.
 
Thượng úy Nguyễn Mạnh Tường kể chuyện "làm xiếc" của mình. Ảnh: T.N

Dù vậy, người lái xe vẫn cho xe phóng nhanh trên đường phố với tốc độ 70- 80 km/giờ. Khi gặp chiếc cột điện hay cây bên đường, hắn áp sát xe vào, cố tình va quệt để anh Tường bị hất xuống đường.

Theo lời kể của anh Tường: “Một tay tôi bám chặt vào gương hậu, một tay bám chặt vào gờ xe, và lúc đó không có cơ hội nhờ sự trợ giúp của người đi đường khi chiếc xe phóng quá nhanh, đường khuya lại vắng người qua lại”.

Chạy trong thành phố, lái xe còn cố tình lạng lách, đi vào đường ngược chiều, thực hiện những cú cua, có đoạn còn ép anh Tường vào sát tường để nhằm hất anh ra khỏi xe. Thấy nguy hiểm, anh Tường tìm cách trèo ra phía sau xe, tìm chỗ đứng ở khe giữa ca bin và buồng lái để phòng trường hợp lái xe mở cửa, hất anh xuống đường.

“Ở vị trí đó, một tay ngoắc vào thanh sắt cho khỏi ngã, tôi tìm cách gọi bộ đàm về cho đồng nghiệp thì tên lái xe cố tình bấm còi xe ầm ĩ”, anh Tường thuật lại.

Sau những cú cua, lạng lách, ép vào cây và cột điện, tên lái xe cho xe chạy ngược chiều rồi đâm ra đường Pháp Vân. Hắn thường xuyên phóng nhanh rồi phanh gấp, khiến anh Tường lãnh đủ những trận
"mưa đá” từ phía sau xe dội vào người.

Thấy vị trí đó chưa an toàn, trong khi chiếc xe vẫn lao đi với vận tốc 80km/ giờ, anh lại tìm cách bò lên trên nóc xe, nằm ép sát, bám chặt trên đó và lại tìm cách liên lạc về cho đồng đội. Biết vậy, lái xe liên tục phanh gấp nhằm hất anh Tường xuống đất. Có lúc hắn giả vờ dừng xe để lừa anh Tường trèo xuống sẽ phóng vù đi.

Khi chạy tới gần trạm soát vé trên quốc lộ 1A, thuộc địa bàn huyện Phú Xuyên, tên lái xe quay đầu cho xe chạy ngược về phía Hà Nội rồi dừng xe, bỏ trốn.

Anh Tường kể lại: "Lúc đó, tôi định tóm đối tượng phía cửa chính thì hắn lại tinh ranh tẩu thoát bằng cửa phụ. Rất nhanh hắn trèo qua rào, băng qua đường tàu ở ven đường rồi chạy thoát”.

Theo lời anh Tường, anh và đồng nghiệp đã chia nhau đi tìm quanh khu vực đó nhưng tên lái xe đã thoát thân.

Nhận được khá nhiều lời hỏi thăm, động viên của mọi người sau pha đối mặt với tử thần, anh Tường cười: “Cái chính là mình không được bỏ cuộc, tìm mọi cách giữ được phương tiện, để từ đó sẽ xác định được đối tượng”.

Vụ việc ngay sau đó đã được chuyển lên công an huyện Từ Liêm để điều tra làm rõ. Thông tin từ cơ quan công an cho biết, chiếc xe tải đó không phải của tên lái xe. Công an xác định đối tượng tên là Dương Viết Hân (28 tuổi, ở huyện Thanh Liêm, Hà Nam).

Thời gian gần đây, liên tiếp xảy ra những vụ chống người thi hành công vụ. Những câu chuyện về cảnh sát bị đối tượng "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay", hay bị hất lên nắp ca pô đã trở nên phổ biến.

Nhận định về tình trạng gia tăng các vụ chống người thi hành công vụ, sáng 30/7, Thiếu tướng Đặng Thái Giáp, Cục trưởng Cục công tác Chính trị, Bộ Công an bày tỏ: “Cần tuyên truyền, lên án, tạo dư luận, xử lý nhanh những vụ chống người thi hành công vụ".
 
Theo VietNamNet
vietanh