“Cất lưới” giang hồ đất Cảng

Giadinh.net - Nợ nần là mang dao kiếm đến chém; nhìn “đểu” cũng mang “chó lửa” ra “khạc đạn”; cờ bạc thua liền rút súng... đó là thực trạng kinh hoàng của nhiều vụ án tại Hải Phòng.

> Dùng "hàng nóng" giải quyết mâu thuẫn
> Thanh toán nhau bằng hàng “nóng”, một người thiệt mạng
> Bắt gọn 2 “hảo hán” giết người bằng "hàng nóng"
 
Nhằm gìn giữ yên bình cho thành phố Cảng, chuyên án 109S của Công an TP Cảng được xác lập nhằm trấn áp, phòng ngừa tội phạm có vũ khí. Đến đầu tháng 12/2009, hàng loạt các tay giang hồ “cộm cán” gây án bằng súng, đao, kiếm... đã sa lưới.
 
Cất lưới
 
Thông tin về các ổ nhóm tội phạm dùng “hàng nóng” liên tiếp dội về khiến lãnh đạo Công an TP Hải Phòng chỉ đạo thành lập Ban chuyên án 109S nhằm trấn áp loại tội phạm này. Đại tá Dương Tự Trọng, Phó Giám đốc Công an thành phố làm Trưởng ban. Ban Chuyên án lấy Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC14) làm nòng cốt cùng với công an 12 quận, huyện với quyết tâm cất những “mẻ lưới” lớn.
 
Ngay sau khi Ban chuyên án được thành lập, các trinh sát báo về có một nhóm thanh niên đang tụ tập tại quán rượu ngay sát bờ hồ An Biên có biểu hiện tàng trữ súng và chuẩn bị gây án. Lập tức các trinh sát của đội 9, PC14 và Công an quận Ngô Quyền “giăng lưới”.
 
Hàng chục cán bộ chiến sỹ chia làm nhiều mũi tiếp cận các đối tượng và ngay lập tức khống chế chúng. Các đối tượng gồm: Nguyễn Thái Tùng, 18 tuổi trú tại phường Hàng Kênh, quận Lê Chân; Nguyễn Trung Dũng, 23 tuổi, trú tại phường Quán Toan, quận Hồng Bàng, Bùi Thọ Duy, 20 tuổi là sinh viên Trường Cao đẳng Hàng hải Hải Phòng.
 
Qua khám xét, cơ quan công an thu được 1 khẩu súng hoa cải, 1 dao chọc tiết lợn và nhiều khẩu trang bịt mặt. Qua đấu tranh khai thác, ban đầu các đối tượng khai chuẩn bị số hung khí trên để đi gây án. 
 

Tang vật thu được trong các vụ án có vũ khí nóng.

 
Công an quận Dương Kinh phối hợp với PC14 bắt Đào Văn Minh, trú tại xã Tú Đôi, huyện Kiến Thụy và Nguyễn Đình Trung, 20 tuổi, trú tại phường Trần Thành Ngọ, quận Kiến An, Hải Phòng. Minh và Trung được giới giang hồ Hải Phòng hết sức “nể” vì cả hai đối tượng này rất manh động.
 
Ngày 10/9, Trung cùng với Minh mang súng và dao kiếm đến nói chuyện “phải quấy” với đối thủ của mình tại chợ Hoà Nghĩa, phường Hoà Nghĩa, quận Dương Kinh, Hải Phòng. Hậu quả là bà con tiểu thương tại đây bị một phen “bạt vía” vì sự hung dữ của hai “đại ca” này. 
 
Trung “mắt ma” sập bẫy
 
Ngày 25/10/2009, Công an Hải Phòng cũng đã bắt Nguyễn Văn Tú, trú tại phố Nguyễn Đức Cảnh, Hải Phòng khi đang lẩn trốn tại quận Lê Chân. Tú là đối tượng cùng với hàng chục “giang hồ nhí” khác tham gia vụ đâm chém, bắn giết vào ngày 23/4 tại ngõ Hồ Bơi trên phố Trần Nguyên Hãn.
 
Các “ong ve” của hai băng nhóm lao vào nhau dùng mã tấu, đao, vỏ chai bia và súng “chiến đấu”. Khi hai bên lao vào nhau đâm chém xối xả thì Tú rút súng ra nhằm vào đối phương xiết cò. Nạn nhân là Nguyễn Công Tư (22 tuổi, trú ở phường Nghĩa Xã, quận Lê Chân) ngã vật xuống và tử vong tại chỗ. Trước đó, băng của Tú và nhóm của Tư xảy ra xung đột khi đánh bạc.
 
Lập tức, Tú huy động “ong ve” đi tìm nhóm của Tư để trả thù. Hai bên dàn trận và lao vào nhau cho đến khi có người tử vong. Ba  đối tượng tham gia vụ thanh trừng giang hồ này cũng đã được CQĐT Công an Hải Phòng bắt khi đang lẩn trốn tại các tỉnh phía Nam. Qua đấu tranh khai thác,  CQĐT thu giữ 3 khẩu súng hoa cải, 2 bình xịt hơi cay, 8 dao kiếm, 2 lê AK và nhiều viên đạn súng quân dụng.
 
Vụ bắt Đào Mạnh Trung (tức Trung “lùn" hay Trung “mắt ma") cũng là một trong những thành công của chuyên án. Trung là đối tượng “cộm cán” của giang hồ đất Cảng đã bị CQĐT truy nã về hành vi gây rối TTCC. Ngày 26/11/2009, khi Trung cùng các đàn em đang nhậu tại ngã tư An Dương thì bị các trinh sát phát hiện.
 
Lãnh đạo Công an quận Lê Chân lập tức huy động các trinh sát có kinh nghiệm xuống hỗ trợ vây bắt Trung "mắt ma". Ngay lập tức, 5 đối tượng bị các chiến sỹ quật ngã trước khi có hành vi manh động. Tại đây, cơ quan công an thu được 1 khẩu súng K54 và 1 gói ma túy đá.
 
Trung “mắt ma" khai thường xuyên cầm súng theo mình trong các cuộc đụng độ hoặc ăn chơi trác táng. Đàn em của Trung là Phạm Duy Phương mang theo ma túy đá để đưa đại ca xuống Đồ Sơn tổ chức sử dụng ma túy.
 
Kim Lan
phuoclong