Cậu bé tim bẩm sinh Nguyễn Văn Lương đã đột ngột ra đi
GiadinhNet - Từ khi lọt lòng đã phải chiến đấu với căn bệnh tim bẩm sinh, nhờ sự giúp đỡ của đông đảo nhà hảo tâm gần xa, Lương đã được phẫu thuật tim. Thế nhưng đáng buồn, em vẫn không chiến thắng được số phận, trong những ngày đầu năm mới em đã trút hơi thở cuối cùng tại quê nhà.
Bà Nguyễn Thị Lệ, bà nội cậu bé Nguyễn Văn Lương đã khóc nức nở khi thông báo với chúng tôi việc Lương vừa mới qua đời. “Sau khi xuất viện, Lương tươi tỉnh bình thường, việc Lương ra đi rất đột ngột. Gia đình tôi rất biết ơn và cảm ơn đông đảo bạn đọc hảo tâm của báo Gia đình & xã hội đã góp một số tiền rất lớn để cháu tôi được phẫu thuật tim. Thật buồn khi cháu không còn ở trên cõi đời này nữa”, bà Lệ nói.
Như chúng tôi thông tin, cháu bé Nguyễn Văn Lương quê ở thôn Duyên Tục xã Phú Lương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, là mã số nhân ái 37 trên Vòng tay nhân ái, báo điện tử Giadinh.net.vn thuộc Báo Gia đình và Xã hội. Từ lúc lọt lòng đã phải nhập viện bởi căn bệnh tim bẩm sinh. Hình ảnh đứa bé mới 7 ngày tuổi nhắm nghiền, làn da xanh xao đã ám ảnh những người làm công tác Nhân ái chúng tôi.
![]() |
|
Từ lúc chào đời Lương đã phải sống trong tình trạng sức khỏe rất yếu |
Những tháng ngày ngắn ngủi sống trên cõi đời này, Lương phải đối mặt với bao phen thập tử nhất sinh bởi căn bệnh tim bẩm sinh phức tạp. Căn bệnh tim một thất của Lương là một bệnh tim bẩm sinh được đặc trưng bởi một buồng thất rộng trong đó hai tâm nhĩ đổ máu xuống tâm thất đó qua hai lỗ khác nhau hoặc qua một lỗ chung. Có thể có một buồng thất phụ thông thương với buồng thất chính đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp tới mạng sống từng phút từng giây.
Ngay sau khi hoàn cảnh đáng thương của bé được đăng tải trên Vòng tay nhân ái, bao trái tim nhân hậu đã chia sẻ tới em những lời động viên tinh thần quý báu và sự sẻ chia vật chất kịp thời tới gia đình.
![]() |
| Những ngày còn ở Trung tâm Tim mạch Bệnh viện E dưới sự chăm sóc của bà nội Nguyễn Thị Lệ |
Mới đây, cận kề thời điểm bước sang năm mới 2014, đại diện Qũy Vòng tay nhân ái, bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh đã tới thăm em nơi quê nhà và trao cácphần quà gồm: các loại quần áo ấm, khăn ủ ấm và số tiền 20 triệu đồng. Cùng tham dự trao quà còn có nhà văn, họa sĩ Trần Nhương. Trước đó, sáng ngày 30/09/2013, TS. Lê Cảnh Nhạc - Tổng biên tập báo GĐ&XH đã trao số tiền 20 triệu đồng tới gia đình bé Nguyễn Văn Lương.
Việc Lương ra đi thật sự đột ngột và không ngờ, Vòng tay nhân ái xin chia buồn đến gia quyến, đồng thời thông báo tin buồn và gửi lời cảm ơn tới đông đảo bạn đọc gần xa đã giúp đỡ gia đình em Nguyễn Văn Lương.
Quang Thành

