Cậu bé vàng của Vật lý Việt Nam
GiadinhNet - Không chỉ ghi bảng vàng ở cuộc thi Olympic Vật lý châu Á 2014 tổ chức tại Singapore trong tháng 5 vừa qua, mà Cao Ngọc Thái, học sinh lớp 12A3- trường THPT chuyên Phan Bội Châu còn đạt thành tích xuất sắc khi giành huy chương vàng Olympic Vật lý quốc tế tổ chức tại Kazakhstan.<br/>Vinh quang nối tiếp vinh quang, niềm vui nối tiếp niềm vui, thành tích có được hôm nay là kết quả xứng đáng cho ý chí phấn đấu không biết mệt mỏi và nỗ lực vượt khó của cậu học trò nghèo, hiếu học ở mảnh đất xứ Nghệ giàu truyền thống này.
Sinh ra trong một gia đình nghèo ở xã Diễn Cát (huyện Diễn Châu, Nghệ An), bố mẹ làm ruộng vất vả lam lũ nhưng từ nhỏ cậu bé Thái đã có tố chất là một đứa trẻ hiếu động, thông minh. Từ khi bước vào cấp học tiểu học rồi lên trung học cơ sở Thái luôn là học sinh giỏi đứng nhất nhì lớp. Khi nhận thấy con trai không những ngoan ngoãn mà còn sáng dạ, vợ chồng anh Cao Ngọc Hà đã xoay xở mọi điều kiện để cho con được học. Ngoài mấy sào ruộng khoán thì không thể nuôi đủ mấy miệng ăn, anh Hà đã phải làm thêm nghề phụ xe chở vật liệu xây dựng để có thêm thu nhập.
"Hồi đó, tôi còn nhớ cả xóm mới chỉ có một máy vi tính nên buổi tối cháu thường đến nhà hàng xóm để mày mò tìm kiếm tài liệu trên Intenet để phục vụ cho bài học. Thấy con ham học hỏi, tôi đã bàn với chồng may mượn rồi mua một chiếc máy vi tính cho con. Thấy bố mẹ còn lam lũ, vất vả nhưng vẫn hết lòng vì con nên cháu đã có nhiều nỗ lực và luôn tập trung cho việc học để không phụ lòng bố mẹ”, anh Hà, bố Thái tâm sự. Thái học giỏi đều tất cả các môn học, nhưng em đặc biệt yêu thích nhất môn Vật lý. Tình yêu ấy càng thôi thúc em phấn đấu thi đỗ bằng được vào trường THPT chuyên Phan Bội Châu.
Năm học lớp 9, em đã đạt học sinh giỏi tỉnh môn Vật lý. Thành tích đó như ngọn lửa tiếp thêm động lực để cho em theo đuổi niềm đam mê. Sau lần thi đó, Thái về thủ thỉ tâm sự với bà ngoại: “Cháu phải cố thi đỗ vào trường Phan thôi. Trường có cao thì cô thầy mới giỏi”. "Tôi thực sự rất vui khi thấy cháu mình có ý chí và nỗ lực", bà Vương Thị Kha, bà ngoại của Thái tâm sự. Thi đỗ trường chuyên Phan Bội Châu, học lớp chuyên Lý, Thái càng có cơ hội tìm hiểu và khám phá môn học mà em yêu thích. Cũng tại đây Thái đã được gặp thầy giáo Trần Văn Nga, người thầy luôn dành cho học trò của mình bằng tất cả tâm huyết của mình.
Thái kể về thầy với tấm lòng biết ơn và lòng tôn kính: "Thầy là người đã “ truyền lửa” cho em. Hàng ngày ngoài bài giảng, thầy còn còn tự sắm những dụng cụ thực hành để các bạn trong đội truyển có điều kiện học tập. Thầy truyền dạy cho chúng em những kinh nghiệm quý báu khi thi đấu. Chính sự động viên, khích lệ của thầy đã giúp em đạt được mục tiêu”, Thái chia sẻ.
|
|
|
Cao Ngọc Thái trong niềm vui của người thân và thầy cô giáo |
Nói về người học trò xuất sắc của mình, thầy giáo Trần Văn Nga không giấu nổi niềm tự hào: "Với tấm huy chương lần này, Thái đã mang về vinh quang cho tổ quốc và cho đất học xứ Nghệ. Thành tích của Thái cũng chính là kết quả xứng đáng của sự nỗ lực, của một ý chí luôn phấn đấu hết mình của một học sinh luôn có ý thức trong học tập và ham học hỏi.
Vinh quang nối tiếp vinh quang, niềm vui nối tiếp niềm vui, thành tích của cậu học trò nghèo xứ Nghệ hôm nay một lần nữa khẳng định tinh thần “ không có gì không thể” khi mỗi chúng ta biết khổ luyện và phấn đấu không ngừng.
Hồ Hà