Câu cầu "rùng mình"
GiadinhNet - Cầu Hòa Hậu – Mỹ Phúc thuộc xã Hòa Hậu (Lý Nhân, Hà Nam) và xã Mỹ Phúc (Mỹ Lộc, Nam Định) được xây dựng từ năm 1972, mấy chục năm nay, cầu không được bảo dưỡng, duy tu nên đang xuống cấp hết sức thảm hại.
![]() |
Cầu dài khoảng 100m, rộng 2m, không có lan can nên đã có lần người dân qua cầu bị rơi xuống sông. Đó là trường hợp chị Trần Thị Chiến, Trần Thị Yên đều ở xóm 16 xã Hòa Hậu, trên đường đi chợ Viềng về bị rơi cả người lẫn xe xuống sông Châu Giang. Do vậy người dân gọi đùa đây là cây cầu “rùng mình”.
Chị Trần Thị Nga, 55 tuổi, xóm 19 xã Hòa Hậu nói: “Cầu không có lan can, rất dễ ngã xuống sông, đi qua cầu người ta thu xe máy 2.000 đồng và xe đạp là 1.000 đồng một lần đi”.
Ông Trần Bá Sơn, ở xóm 12 Hòa Hậu, Hà Nam bức xúc: “Cầu không đảm bảo an toàn nhưng vẫn thu phí như vậy thì vì mục đích kinh doanh chứ không vì dân sinh”.
Được biết hai xã trên cho đấu thầu cầu với số tiền 700 triệu đồng/năm. Đến năm 2012, đấu thầu với giá 1 tỷ đồng/năm. Theo nhiều người tính toán, với số tiền thầu đó, chỉ vài năm là đủ để xây dựng một cây cầu đảm bảo an toàn cho người dân. Song nhiều năm qua chính quyền hai xã không tính đến việc này. Không biết bao giờ cây cầu này mới được các cấp chính quyền tính đến?
Kim Đức
