Chân dung hung thủ vụ cuồng sát

Hung thủ gây ra vụ trọng án làm 1 người chết và 4 người bị thương được xác định là kẻ từng có 1 tiền án.

> Bắt kẻ cuồng sát ở shop thời trang/ Cuồng sát ở cửa hàng thời trang
 

Hung thủ Nguyễn Văn Trí

 
Liên quan đến vụ “cuồng sát đẫm máu tại cửa hàng thời trang” xảy ra tại shop thời trang Sóng Nhạc (đường Nguyễn Trãi, phường 8, quận 5, TPHCM) như đã thông tin, ngày 27/12, Công an quận 5 đang tạm giữ đối với Nguyễn Văn Trí (sinh năm 1975, ngụ đường Bến Vân Đồn, phường 2, quận 4, TPHCM) và Lý Thu Nga (sinh năm 1984, ngụ cư xá Phú Lâm B, Quận 6, TPHCM). 
 
Bước đầu Trí thừa nhận chính là hung thủ đã dùng dao tấn công sát hại 1 người và làm 4 người khác bị thương vào lúc 22 giờ ngày 26/12 tại shop thời trang Sóng Nhạc. Được biết, Trí từng có 1 tiền án, bị TAND quận 4 tuyên phạt 18 tháng tù (nhưng cho hưởng án treo) về tội “cố ý gây thương tích”.
 
Theo một thông tin riêng từ cơ quan công an, đối tượng Lý Thu Nga đã có gia đình, có chồng đang định cư tại Úc và đang nuôi một con nhỏ. Trong thời gian gần đây Nga và Trí có quan hệ bồ bịch với nhau.
 
Lý Thu Nga là nguyên nhân dẫn đến vụ cuồng sát kinh hoàng

Trong một diễn biến khác có liên quan, thông tin từ bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) cho biết 4 nạn nhân, là nhân viên shop thời trang Sóng Nhạc bị thương đang điều trị tại bệnh viện gồm: Trần Trọng Nghĩa (sinh năm 1954), Trần Trọng Thành (sinh năm 1979, là con của ông Nghĩa), Nguyễn Minh Hải (sinh năm 1990) và Phạm Lộc Quan (sinh năm 1981) đều đã qua cơn nguy kịch.
 
Trong số đó nạn nhân bị nặng nhất là Trần Trọng Nghĩa, bị đâm thấu ngực phải, tràn khí khoang màng phổi… đã được phẫu thuật, đặt ống dẫn lưu, có thể nói chuyện được.

Riêng nạn nhân tử vong Huỳnh Chí Thắng (sinh năm 1990), giám định ban đầu cho biết anh Thắng bị đâm nhiều nhát ở bụng, ngực; trong đó có 1 nhát trúng tim. Trong 15 giờ chiều nay (27/12) thi thể của anh sẽ được gia đình chuyển về quê tại Bến Tre để mai táng.

Chi tiết vụ cuồng sát kinh hoàng

Nguồn thông tin của PV  cho hay, bước đầu Lý Thu Nga và hung thủ Nguyễn Văn Trí có những lời khai không thống nhất với nhau.
 
Cụ thể kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an xác định rõ, đêm 26/12 có 6 thành viên gồm mẹ và các chị em ruột của Lý Thu Nga đón taxi từ nhà ở quận 6 xuống khu vực đường Nguyễn Trãi (phường 8, quận 5) để mua sắm quần áo. Vì Nga có mối quan hệ bồ bịch lén lút nên trước khi đi Nga có nhiều lần nhắn tin cho Trí hẹn sau khi gia đình mua sắm xong, ra về thì 2 người gặp nhau.
 
Do đó, Trí đi xe gắn máy hiệu SH biển kiểm soát 55P5 – 5995 từ quận 4 sang đường Nguyễn Trãi (quận 5) để chờ đợi.

21 giờ 30 cùng ngày, khi mua sắm xong, 4 thành viên trong gia đình Nga đón taxi về nhà. Riêng Nga cùng người em cùng mẹ khác cha là Nguyễn Thị Ngọc Tiên (sinh năm 1995, ngụ quận 6) đi bộ đến shop thời trang Sóng Nhạc để tiếp tục mua quần áo.

Khi bước vào shop, Nga bị một nam nhân viên chặn lại, yêu cầu phải cởi bỏ áo khoác bên ngoài gửi vào tủ theo đúng quy định của cửa hàng. Nga không đồng ý nên dẫn đến cự cãi.
 
Tại cơ quan công an, Trí khai Nga đã gọi điện thoại di động để Trí đứng gần đó đến can thiệp. Còn Nga thì một mực khẳng định, không hề có gọi điện, do Trí đừng gần đó thấy Nga cự cãi với nhân viên nên tự động đến giải quyết.

Được biết khi đến nơi, Trí dựng chân chống xe SH ngay trước shop thời trang Sóng Nhạc, ngay dưới lòng đường. Lúc này Trí bật cốp xe, lấy 1 con dao xếp xông vào tấn công những nam nhân viên đang cự cãi với Nga; thậm chí Trí còn cầm dao xông vào nhà số 290 đường Nguyễn Trãi là một trong chuỗi cửa hàng của shop thời trang Nguyễn Trãi tại khu vực nói trên để đâm loạn xạ các nam nhân viên khác.

Khi Trí đâm gục 5 nhân viên như nói trên thì những nhân viên khác của shop thời trang Sóng Nhạc đã dùng thanh sắt (dài khoảng 1,2 m, dùng để treo, móc quần áo) tấn công đánh vào đầu của Trí làm đối tượng này bị thương. Lúc này phía bên ngoài Nga đã lấy xe gắn máy SH của Trí chạy thoát; còn Tiên thì đi bộ thoát ra ngoài, được người bạn đi xe gắn máy đến đón về.

Riêng hung thủ Nguyễn Văn Trí bị thương tích ở đầu, chạy bộ khỏi shop thời trang Sóng Nhạc thoát thân. Trí khai báo, sau đó có một người đi đường thấy Trí bị thương nên chở vào bệnh viện Nhân dân 115 (quận 10, TPHCM) băng bó vết thương và sau đó đã bị các trinh sát hình sự công an quận 5 tìm vào tận nơi bắt giữ.

Hiện vụ án đang được công an quận 5 phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) công an TPHCM điều tra làm rõ.
 
Theo VietNamNet
kimvan