Chân dung tướng cướp luôn làm lễ cúng mộ đồng bọn trước khi gây án
GiadinhNet - Là một tên cướp nguy hiểm, Nguyễn Trần Vương (còn gọi Vương “Mèo”, SN 1988, trú tại phường Hố Nai, TP Biên Hòa, Đồng Nai) được giới anh chị giang hồ phía Nam kiềng mặt bởi sự hung hãn, tàn bạo, sẵn sàng sử dụng “hàng nóng” để giải quyết mâu thuẫn. Rất nhiều giai thoại về tên tướng cướp này, trong đó có những đồn thổi là hắn có “giác quan thứ 6” nên luôn thoát được những lần truy bắt của cơ quan công an.
![]() |
|
Vương “Mèo” tại CQĐT. Ảnh: TL |
|
Ngày 9/3, VKSND TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã hoàn tất cáo trạng, truy tố bị can Nguyễn Trần Vương và đồng bọn về các tội danh “Cướp tài sản” và “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”. Hiện hồ sơ vụ án đã được chuyển sang TAND cùng cấp để sớm đưa các đối tượng ra xét xử. |
Trong thời gian ở nhà tạm giữ Công an TP Biên Hòa, hai đối tượng Trung và Tuấn giả vờ gây gổ với các can phạm ở chung phòng, rồi lợi dụng thời cơ trốn khỏi nhà tạm giữ. Sau khi thoát khỏi nhà tạm giữ, Tuấn, Trung cùng với Vương đã đi mua súng để lập nhóm cướp tài sản và đã thực hiện 3 vụ cướp tài sản tại các tỉnh: Đồng Nai, Đắk Lắk và Thanh Hóa.
Ngày 19/7/2011, sau khi bắn chết người cướp xe SH, Tuấn và Trung trên đường mang tài sản đi tiêu thụ thì bị Công an huyện Cẩm Mỹ (Đồng Nai) phát hiện tổ chức truy bắt. Trong cuộc “đấu súng” với cảnh sát, Tuấn đã bắn chết một trung úy công an nhưng hắn cũng bị cảnh sát bắn gục ngay sau đó. Đồng bọn đi cùng với Tuấn là Bùi Văn Trung cũng sa lưới và lãnh án tử hình. Trong khi đó Vương lại bình an vô sự.
Được “phù hộ” cũng không thoát
Theo những đồn thổi của giang hồ Đồng Nai, Vương luôn căn dặn nhóm đàn em nhìn “gương” hai đồng bọn đã “tử trận” để hành sự cẩn thận, tránh bị công an phát hiện. Để mọi thứ “tốt đẹp” như mong muốn, trước khi thực hiện mỗi vụ cướp, Vương thường chuẩn bị sẵn một mâm ngũ quả đến mộ của đối tượng Trần Quốc Tuấn (người bị công an bắn chết) để khấn đối tượng này phù hộ cho chúng. Vương từng nói với đàn em: “Thằng Tuấn là bạn thân của tao. Hồi nó còn sống nó là thằng cùng tao kề vai sát cánh đi kiếm cơm. Giờ nó nằm xuống rồi nhưng tao muốn mỗi lần mình làm vụ gì đó ghé qua thắp cho nó nén nhang mong được phù hộ...”.
T.Hồng - H.Châu
