Chàng trai một chân mơ thành nhà báo
GiadinhNet - Kỳ thi ĐH, CĐ năm 2014 đợt 2 đã chứng kiến nhiều câu chuyện cảm động của các thí sinh “đặc biệt”. Đó là câu chuyện như mơ của cô gái mù bán báo dạo được đặc cách vào đại học và chàng thí sinh một chân với chiếc nạng gỗ quyết tâm trở thành nhà báo…
![]() |
|
Thí sinh Nguyễn Văn Thắng ước mơ trở thành nhà báo. Ảnh: L.N |
Chàng trai khuyết tật thi trường báo
Sáng 8/7, không ít thí sinh và người nhà bất ngờ trước sự xuất hiện của một nam thí sinh đeo cặp sách, chống nạng gỗ tới tại Hội đồng thi Học viện Báo chí và Tuyên truyền Hà Nội làm thủ tục dự thi. Nhưng với các sinh viên tình nguyện ở đây, Nguyễn Văn Thắng (SN 1996, ở Chương Mỹ, Hà Nội) không phải là cái tên xa lạ, bởi trước đó 2 ngày, chính các sinh viên tình nguyện đã được gặp gỡ, chia sẻ và rất khâm phục nghị lực của thí sinh khuyết tật này.
Thoáng chút ngượng ngùng, e dè, Thắng cho biết: “Mẹ con em đến Học viện Báo chí và Tuyên truyền từ hôm 6/7. Hôm đấy, các anh chị sinh viên tình nguyện thấy em bị khuyết tật nên rất tận tình, chu đáo hỏi han. Biết hoàn cảnh khó khăn của em, các anh chị ấy đã báo cáo lại nhà trường để mẹ con em được ở lại trong ký túc xá, thuận tiện cho việc thi cử. Ở đây, mẹ con em luôn được các anh chị sinh viên tình nguyện nhiệt tình chỉ dẫn, cứ như là người nhà ấy”.
Khuôn mặt khôi ngô, trắng trẻo với nụ cười tươi, Thắng kể, em sinh ra trong một gia đình khó khăn thuộc xã Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ. Từ khi mới sinh, chân phải của em đã nhỏ hơn chân trái, sau đó thì teo lại. Tới khi lớn lên, đi học, đi chơi đều phải chống nạng. Dù là người khuyết tật, nhưng Thắng luôn tự tin, ham học và luôn mong muốn được đóng góp cho xã hội như những người bình thường khác.
“Em đăng ký dự thi vào khoa Báo chí đa phương tiện của Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Đây là một ngành mới mẻ, thu hút được nhiều bạn trẻ, trong đó có em. Em dự thi khối C bởi có nhiều môn học em yêu thích và phù hợp với nghề báo - nghề mà em mơ ước từ lâu. Em cũng biết là có nhiều bạn dự thi vào ngành này, nhưng em vẫn hy vọng mình làm bài tốt, thi đỗ vào trường. Nghề báo với em quá xa lạ, chỉ là niềm yêu thích, nhưng em nghĩ, nếu có ước mơ mọi khó khăn sẽ đều vượt qua”, Thắng chia sẻ.
Chuyện cổ tích của cô gái mù
|
|
|
PGS.TS Trần Văn Nam - Giám đốc ĐH Đà Nẵng đang xem xét hồ sơ của thí sinh Huỳnh Thị Thu Thủy trước khi quyết định đặc cách cho em vào đại học. Ảnh: Đ.Hoàng |
Sáng 8/7, Hội đồng tuyển sinh ĐH Đà Nẵng đã xét đặc cách cho thí sinh Huỳnh Thị Thu Thuỷ (SN 1990, trú Đông Hòa, thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa, Phú Yên) vào thẳng ngành Công tác xã hội – ĐH Sư phạm Đà Nẵng (ĐH Đà Nẵng). Ước nguyện của Thủy khi đăng ký dự thi là muốn trở thành một nhà hoạt động công tác xã hội để giúp các bạn không may bị khuyết tật như mình.
Xúc động khi nhận được tin mừng, Thủy cho biết, từ khi sinh ra, em chỉ nhìn bằng một con mắt, con mắt kia mù hẳn. Lên đến lớp 5, con mắt còn lại tiếp tục bị mờ dần, chỉ nhìn thấy mọi thứ mờ mờ, ảo ảo. “Lúc đó em buồn lắm. Vì gia đình nghèo không có tiền chữa trị nên bệnh của em ngày càng nghiêm trọng hơn. Con mắt còn lại cứ thế mờ dần, em không thể đọc sách được nữa…”, Thủy chia sẻ.
Với niềm đam mê học tập, không chùn bước trước bệnh tật, năm lớp 5 Thủy khăn gói ra Đà Nẵng để xin vào Trường phổ thông chuyên biệt Nguyễn Đình Chiểu. Sau đó, Thủy tiếp tục xin vào học tại Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm. Thành tích học tập của Thủy khiến nhiều bạn phải nể phục. Trong suốt 4 năm học ở Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, Thủy đều đạt danh hiệu học sinh giỏi. Đặc biệt, Thủy còn đạt giải Khuyến khích cuộc thi viết thư quốc tế UPU toàn quốc lần thứ 39. Huỳnh Thị Thu Thủy tiếp tục 3 năm THPT tại Trường Nguyễn Thượng Hiền. Trong hai năm lớp 10 và lớp 12, thành tích học tập của Thủy đạt loại giỏi và trong kỳ thi học giỏi môn Sinh lớp 10 cấp thành phố, Thủy giành giải Nhì.
Ngay khi biết tin mình được đặc cách vào đại học, Thủy đã bật khóc. Có lẽ đây là phần thưởng xứng đáng cho sự nỗ lực vươn lên không biết mệt mỏi bao năm qua của em. Thủy xúc động nói: “Hoàn cảnh gia đình em rất khó khăn nên để vừa học, vừa có tiền trang trải cuộc sống, ngoài giờ học em phải đi bán báo và vé số dạo để kiếm thêm tiền. Hiện bố mẹ em già yếu và vừa bị tai nạn lao động nên không làm được việc gì nhiều. Bây giờ được đặc cách vào đại học, em vừa mừng vừa lo. Em sẽ cố gắng vừa đi học, vừa bán báo, vé số để có tiền ăn học mấy năm đại học, mong muốn sau này trở thành một nhà hoạt động công tác xã hội để giúp cho những trường hợp không may mắn bị khuyết tật như em sống có ích hơn…”.
|
Trao đổi với báo chí, PGS.TS Trần Văn Nam - Giám đốc ĐH Đà Nẵng, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh ĐH, CĐ Đà Nẵng năm 2014 cho biết: “Đối với trường hợp em Huỳnh Thị Thu Thủy, ĐH Đà Nẵng sẽ ưu tiên xét đặc cách bởi kết quả học tập và đạo đức của em đều tốt. Hơn nữa, với ngành học mà em lựa chọn, chúng tôi rất hy vọng sau này em sẽ hỗ trợ được nhiều cho những trường hợp có cùng cảnh ngộ”. |
Đ.Hoàng - Q.Anh
