"Chảo lửa" Cẩm Phả "thiêu cháy" Hoàng Anh Gia Lai
GiadinhNet - Chiều 21/2, trên SVĐ Cẩm Phả, Than Quảng Ninh đã có trận thắng Hoàng Anh Gia Lai với tỷ số 3-2 trong khuôn khổ vòng 6 Giải bóng đá vô địch quốc gia Eximbank 2014.
Trận đấu đã diễn ra hết sức kịch tính, với nhiều pha bóng đẹp mắt của cả 2 đội Than Quảng Ninh (TQN) và Hoàng Anh Gia Lai (HAGL)
TQN hiện đang được đánh giá là "ngựa ô" của giải VĐQG mùa này. Mặc dù là "tân binh" không được đánh giá cao, công với một số chuyện "lùm xùm" vừa rồi về tiền lót tay, ký hợp đồng với các cầu thủ mới chưa giải quyết xong. Nhưng bằng tinh thần quyết tâm, ý chí quyết thắng, TQN đã vươn lên xếp thứ nhì trên Bảng xếp hạng sau 6 vòng đấu.
Một yếu tố rất quan trọng khác góp phần làm nên thành tích rất ấn tượng của TQN trong những vòng đấu vừa qua chính là "Chảo lửa" - SVĐ Cẩm Phả. Sau hơn 20 năm chờ đợi, TQN mới được thi đấu ở hạng cao nhất của bóng đá Việt Nam. Điều này làm nức lòng người hâm mộ đất mỏ, họ không quản ngại vượt hàng trăm km từ đệ tứ chiến khu Đông Triều đến địa đầu Móng Cái để đến cổ vũ, động viên "con cưng" của mình.
Những hình ảnh tại "chảo lửa" Cẩm Phả trong trận TQN thắng HAGL do phóng viên ghi lại.
|
Không khí bắt đầu "nóng" ngay từ ngoài...
...đến trên các khán đài trong SVĐ
Hai đội TQN - HAGL làm thủ tục trước trận đấu
Ngay sau các pha bóng đẹp đầu tiên đã có những màn pháo giấy trang kim được bắn lên
TQN là đội mở tỷ số với bàn thắng của Nguyễn Hải Huy
CĐV TQN vỡ òa trong sung sướng
Người "giữ lửa" cho các CĐV TQN trên "chảo lửa" Cẩm Phả
Những làn sóng người "cuồn cuộn" trên sân
Sau bàn thắng cân bằng tỷ số 2-2 của Nguyễn Hải Huy
Và bàn thắng nâng tỷ số lên 3-2 của Uche
Thì "chảo lửa" Cẩm Phả như muốn nổ tung trước sự phấn khích vui sướng tột độ của các CĐV TQN
Kết quả chung cuộc TQN 3 - 2 HAGL |
Với phong độ ấn tượng như hiện nay, cộng với tinh thần cổ vũ máu lửa, hết mình của CĐV TQN, có thể nói "chảo lửa" Cẩm Phả sẵn sàng "thiêu cháy" bất cứ đội khách nào khi đến làm khách tại đây.
Minh Hải