Chém chết cậu ruột vì không được uống rượu

Nghe cậu ruột nói mình không đủ tư cách ngồi uống rượu, Phong xông tới gây gổ. Lúc sau, Phong còn cầm dao đuổi theo chém nhiều nhát vào cậu.

TAND TP HCM vừa tuyên phạt tử hình đối với bị cáo Phạm Tuấn Phong (24 tuổi, ngụ xã An Phú, huyện Củ Chi, TP HCM) vào ngày 16/4.

Theo cáo trạng của VKS, chiều 20/1/2008, Phong cùng với cha và cậu ruột là Nguyễn Văn Sướng tổ chức uống rượu tại nhà. Cuộc nhậu kéo dài đến 21h thì xảy ra mâu thuẫn.

Khi nghe ông Sướng nói với cha: "Thằng Phong không đủ tư cách ngồi uống rượu và nói chuyện với tui", Phong liền xông tới gây gổ và xông vào đánh ông này mấy cái vào mặt.

Được mọi người can ngăn, ông Sướng đẩy xe ra cổng đi về. Lúc này, Phong cầm con dao hai lưỡi rượt theo, đá ông này ngã xuống đất rồi vung dao lên chém nhiều nhát vào đầu và cổ nạn nhân. Dù lúc này trên người ông Sướng đầy thương tích nhưng Phong vẫn chưa thỏa mãn, hắn cầm dao đến giếng nước rửa cho sạch rồi ngay sau đó tiếp tục quay lại xả dao xuống người người cậu.

Dù được đưa đi cấp cứu nhưng do bị nhiều nhát dao chí mạng, ông Sướng đã chết. Riêng Phong ngay sau đó đã bị Công an bắt giữ.
 
Theo Công an Nhân dân
vietanh