Chém người... giải sầu, ngồi tù 3 năm
Ngày 18/9, tại đường Tô Hiến Thành (phường 13, quận 10), TAND quận 10 - TP HCM đã đưa ra xét xử lưu động vụ án Cố ý gây thương tích và tuyên phạt Nguyễn Văn Thanh (SN 1989, Thái Bình, tạm trú quận 10) 3 năm tù.
Do buồn chuyện gia đình, sau khi uống rượu, Thanh đến công ty xin nghỉ việc. Sau đó, Thanh lấy quần áo và một con dao bỏ vào ba lô rồi đi bộ ra công viên trước siêu thị Sài Gòn (đường 3 Tháng 2).
Gặp anh L.T.H đang ngồi đợi bạn, Thanh tát một cái vào mặt. Bị đánh, anh H. hỏi lý do, Thanh liền rút dao ra chém nhưng anh H. chạy thoát. Thanh tiếp tục đi bộ đến trước cửa siêu thị, gặp anh L.T.T (chạy Honda ôm) mời đi xe, Thanh nói: “Có chở miễn phí không?”. Nghe anh T. trả lời: “Không có xăng chùa mà chở”, Thanh lại rút dao ra chém nhưng anh T. bỏ chạy.
Phát hiện hành vi chém người của Thanh, lực lượng công an mời Thanh về trụ sở nhưng Thanh cầm dao đe dọa không cho ai đến gần. Công an bắn chỉ thiên cảnh cáo, Thanh vẫn hung hăng cầm dao dọa dẫm mọi người. Thấy vậy, anh L.A.T (bán cơm gần đó) dùng cây gỗ nhắm vào tay Thanh đánh nhằm làm rớt dao nhưng không trúng. Thanh liền dùng dao chém, gây thương tích 11% cho anh T., còn Thanh tự bỏ dao xuống đất và bị bắt.
Theo Người Lao động