Chén rượu "đâm chết" tình láng giềng
Lợi dụng lúc mọi người không để ý, Chiền dùng tay trái chọc 2 xiên vào ngực trái của Núi. Nhát đâm oan nghiệt đó đã trúng tim Núi, nạn nhân chết trên đường đi cấp cứu.
Sáng 12/10, chúng tôi có mặt tại Trại tạm giam của Công an tỉnh Vĩnh Phúc để gặp 2 đối tượng gây ra 2 vụ trọng án tại huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) vừa qua. Một đối tượng còn trẻ (Phùng Văn Chiền, 20 tuổi, trú tại xã An Tường), một đối tượng đã ở tuổi xế chiều (Bùi Huy Giáp, 65 tuổi, trú tại xã Yên Lập), nhưng cả hai đều có chung sự ân hận. Chỉ vì rượu, họ đã trở thành thủ phạm gây ra trọng án....
Án mạng từ việc uống rượu
Buổi tối 29/9, nhiều người ở xã An Tường (Vĩnh Tường) nháo nhác bởi liên tiếp xảy ra việc đâm chém nhau tại nhà anh Phùng Văn Chiến. Ban đầu là một tốp thanh niên, trong đó có Phùng Văn Núi, 19 tuổi, ở cùng xã đến cổng nhà anh Chiến, gọi con trai anh Chiến là Phùng Văn Trường ra.
Trước đó, trong đám cưới của một thanh niên cùng xã tổ chức buổi chiều cùng ngày, giữa Trường và Núi đã nảy sinh mâu thuẫn do chuyện uống rượu. Núi tức giận, về giấu dao phay trong người, rủ bạn xuống nhà Trường trả thù.
Khi Trường ra, Núi rút dao, chém Trường một nhát vào đầu. Anh Chiến thấy vậy chạy ra can ngăn, bắt Núi đưa vào nhà, sau đó gọi điện báo cho Công an xã và Trưởng khu đến giải quyết. Trước sự tức giận của mọi người trong gia đình, anh Chiến đã kiên quyết yêu cầu không ai được manh động, đánh đập Núi.
Nhưng anh không ngờ, Phùng Văn Chiền, con trai của người em ruột, lúc trước cũng có mặt tại tiệc cưới, biết được mâu thuẫn giữa Núi và Trường, đang sẵn hơi men nên nảy sinh ý định trả thù cho anh họ... Lợi dụng lúc mọi người không để ý, Chiền dùng tay trái chọc 2 xiên vào ngực trái của Núi. Nhát đâm oan nghiệt đó đã trúng tim Núi, nạn nhân chết trên đường đi cấp cứu.
![]() |
| 2 đối tượng Bùi Huy Giáp và Phùng Văn Chiền. |
Đòn đánh dứt tình láng giềng
Vụ trọng án thứ hai xảy ra tại xã Yên Lập (Vĩnh Tường). Trưa 2/10, ông Bùi Huy Giáp, 65 tuổi, uống rượu ở đám giỗ nhà ông bác họ. Ngà ngà say, ông Giáp đạp xe về nhà. Thấy có 1 túi ni lon đựng vỏ bưởi ném trước cửa nhà, sẵn mâu thuẫn với gia đình chị Chu Thị Thành bên cạnh, ông Giáp nhặt túi rác ném sang và chửi đổng. Hai bên lời qua tiếng lại.
Nghe thấy tiếng cãi nhau, con trai chị Thành là Nguyễn Văn Đại, 17 tuổi, chạy ra bênh mẹ và thách thức ông Giáp đánh nhau. Hai mẹ con xông vào đánh ông Giáp rơi kiếm xuống đường. Ông Giáp giằng được gậy của Đại, đánh tới tấp vào chị Thành khiến chị ngã xuống đường. Đại nhặt gậy của mẹ xông vào nhưng cũng bị ông Giáp đánh ngã. Thấy con ngã, chị Thành cố chống tay ngồi dậy thì bị ông Giáp vụt một gậy vào thái dương bên trái khiến chị bất tỉnh. Thấy 2 mẹ con chị Thành bị đánh ngã xuống đường, Bùi Huy Giáp bỏ mặc, vào nhà cất gậy rồi ra nhà anh trai ngủ.
