Chết chỉ vì đùa
Sau thời gian giằng co khoảng hơn 20 phút, có lẽ do mấy phụ nữ này “đùa dai” nên đã bị Đại hành hung.
Ngày 19/8, bà Đoàn Thị Xuân (43 tuổi, đường Thi Sách, TP Kon Tum, chủ quán karaoke V3), nơi chị Nguyễn Thị Tình bị hành hung và dẫn tới cái chết sau đó, cho biết, Đặng Văn Đại (nhân viên kế toán Trung tâm Y tế huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum), đến quán karaoke cùng với 3 người đàn ông khác vào lúc 13 giờ 45 phút và ra về khoảng 15 giờ 30 ngày 17/8.
Sau khi đã thanh toán xong tiền phòng karaoke và ra đến ngoài sân, thì một số phụ nữ đi cùng chị Tình có “đùa giỡn” bằng việc giấu chìa khóa xe gắn máy của Đại. Sau thời gian giằng co khoảng hơn 20 phút, có lẽ do mấy phụ nữ này “đùa dai” nên đã bị Đại hành hung.
Theo xác định, chị Tình bị chấn thương nặng ở vùng cổ. Hiện Công an tỉnh Kon Tum đang hoàn chỉnh hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can.
Sau khi đã thanh toán xong tiền phòng karaoke và ra đến ngoài sân, thì một số phụ nữ đi cùng chị Tình có “đùa giỡn” bằng việc giấu chìa khóa xe gắn máy của Đại. Sau thời gian giằng co khoảng hơn 20 phút, có lẽ do mấy phụ nữ này “đùa dai” nên đã bị Đại hành hung.
Theo xác định, chị Tình bị chấn thương nặng ở vùng cổ. Hiện Công an tỉnh Kon Tum đang hoàn chỉnh hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can.
Theo SGGP