Chỉ có gian thương được lợi!
GiadinhNet - Ở Quảng Bình đang có hai chuyện đồn thổi khủng khiếp:
Chuyện thứ nhất, có một bà mẹ mua dưa hấu về, hai đứa con nhỏ đem ra ăn. Vừa ăn được nửa quả thì hai đứa bé lăn ra chết mà bà mẹ không hề hay biết.
Khi ông bố trở về, thấy 2 đứa con nằm chết, đã nổi giận lôi đình đánh chết vợ cho bõ tức. Sau đó, thấy vợ con chết cả, người đàn ông này cũng... tự tử.
Chuyện thứ hai, hàng nghìn con lợn ở các huyện Quảng Ninh, Lệ Thuỷ bị bệnh tai xanh và có chị tiểu thương bán thịt lợn bỗng gục chết ngay khi đang bán hàng vì bị nhiễm… "tai xanh".
Thực tế, dưa hấu chẳng có độc gì. Thịt lợn cũng thế, được kiểm nghiệm hẳn hoi và không thể có chuyện bệnh tai xanh làm chết người trong chớp mắt như thế.
Chỉ có người nông dân là khổ, dưa hấu bán rẻ lắm, dân sở tại không ai mua. Thịt lợn cũng vậy, giá giảm thê thảm, người nuôi cầm chắc lỗ. Nhưng cả hai thứ hàng ấy vẫn có người thu gom, tất nhiên là với giá rẻ mạt. Tìm hiểu ra mới biết, họ mua mang đi nơi khác bán với giá cao ngất ngưởng. Ở đó, chẳng ai chết vì ăn dưa hấu hay thịt lợn cả.
Như thế, chỉ có những kẻ tung tin đồn nhảm để gom hàng giá rẻ là có lợi.
Chuyện lời đồn này xem xét kỹ ra thì đã giải đáp được thắc mắc của người nông dân khi họ bị mắng là tăng giá bán nông sản thực phẩm thời gian qua. Thực tế, giá họ bán không hề tăng cao, chỉ có gian thương tùy ý tăng giá.
Khảo sát cụ thể tại TP HCM, các loại cá khi ở cảng cá, ngư dân bán chỉ từ vài ngàn đồng đến vài chục ngàn đồng một cân, tùy loại. Nhưng khi về đến chợ trong thành phố thì tăng gấp nhiều lần. Ngư dân đi biển, vất vả trăm đường thì được lợi rất ít, chỉ có người buôn cá là vớ bẫm. Nhưng khi được hỏi, họ luôn đổ cho ngư dân tăng giá bán.
Và đây, vẫn là quả dưa nhưng là dưa chuột, nông dân ở Hải Dương bán tại ruộng chỉ có vài nghìn đồng một cân, nhưng ra đến Hà Nội thì giá đã là 10.000 đồng. Chẳng thế mà có một bà mẹ nông dân ra thăm con học ở Hà Nội, sau đó nhất quyết về không trồng dưa nữa mà đòi đi...buôn dưa. Quá cám cảnh mà bà nói thế thôi, chứ làm sao bỏ được đồng, ruộng.
Trong lúc cả nước phải thắt lưng buộc bụng để chống lạm phát, chống giá cả tăng, một bộ phận người buôn bán đã đang tâm trục lợi như thế. Được hỏi thì họ đổ cho giá đầu vào tăng, hay tăng lương. Thực tế, hai thứ đầu vào ấy chẳng có biến chuyển bao nhiêu.
Đổ thừa ngoại cảnh, hay tung lời đồn thất thiệt để kiếm lời, cả hai điều ấy, người có đạo đức, không ai làm.
Lâm Phong