Chị giúp em quản lý "công ty" ma túy
Lập tuyển chọn, thuê gần chục đối tượng và trực tiếp chỉ đạo, tổ chức hoạt động mua bán ma tuý theo kiểu công ty. Trong đó, Nguyễn Thị Châu, chị gái của Lập, ở liền kề với hắn có vai trò như 1 "quản đốc".
![]() |
|
Các đối tượng |
Qua công tác trinh sát, xác minh, Đội 3, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy - Công an TP Hải Phòng đã dựng được 1 ổ nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu "công ty" do Nguyễn Đình Lập, 38 tuổi, ĐKNKTT thôn Trang Quan, xã An Đồng, An Dương, tạm trú tại số 56/380 Tô Hiệu, Lê Chân, Hải Phòng cầm đầu.
Lập là đối tượng hình sự không chịu hoàn lương đã có 2 tiền án về tội cướp và tội trộm cắp tài sản. Từ khi lao vào mua bán ma túy, sẵn bản chất lưu manh, Lập nhanh chóng trở thành tay buôn có hạng ở khu vực với mức luân chuyển hàng chục triệu đồng tiền hàng/ngày.
Cuối năm 2008, Lập tuyển chọn, thuê gần chục đối tượng và trực tiếp chỉ đạo, tổ chức hoạt động mua bán ma tuý tại đường tàu Hồ Nam. Trong đó, Nguyễn Thị Châu, 48 tuổi, chị gái của Lập, ở liền kề với hắn có vai trò như 1 "quản đốc".
Thủ đoạn của "công ty" này là từ nhà mình trong ngõ, chúng bán hàng qua ô khoét cửa và có tấm che không cho khách nhìn được mặt kẻ bán.
Bên cạnh đó, Lập còn có 1 trợ thủ đắc lực khác là Viên Phúc Cường, 25 tuổi, ĐKNKTT số 10, gác 2/18 Mê Linh, tạm trú tại số 4/414 Tô Hiệu, Lê Chân, Hải Phòng, chuyên bán ma tuý kiểu cơ động vòng ngoài. Từ 7h đến 19h, Cường trực tiếp nhận hàng từ Lập để bán và thu về cho "công ty" khoảng 3,5 triệu đồng tiền lãi trong ngày.
Tất cả các đầu đường, đặc biệt tại ngõ 380 Tô Hiệu và 2 đầu đường tầu giáp ranh 2 phường Mê Linh và Trần Nguyên Hãn, bọn Lập đều bố trí tay chân cảnh giới lực lượng Công an.
Trước thủ đoạn hết sức tinh vi của tổ chức ma tuý trên, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an TP Hải Phòng đã chỉ đạo các trinh sát, điều tra viên phải nắm chắc quy luật hoạt động của tội phạm và xây dựng kế hoạch phá án khoa học, chi tiết.
Hồi 9h ngày 11/2, Đội 3 với sự hiệp đồng chặt chẽ của Công an phường Hồ Nam đã thực hiện lệnh phá án. Tại cả 3 địa điểm, các mũi trinh sát đã bất ngờ đồng loạt hành động. Toàn bộ các đối tượng cảnh giới cho "công ty" ma tuý bị vô hiệu hóa.
Viên Phúc Cường bị quật ngã ngay tại trước cửa nhà Nguyễn Đình Lập trong khi Lập bị mũi trinh sát khác bắt ngay trong nhà. Chị gái hắn là Nguyễn Thị Châu cũng bị tóm gọn tại nhà của thị.
Khám xét nơi ở của Nguyễn Đình Lập và Nguyễn Thị Châu, lực lượng phá án thu được 14,99 gam heroin (tương đương khoảng gần 1.000 liều), cùng một số tang vật khác.
Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
