Chiếu "đỏ đen" và những ngón đòn "sát thủ"

Tìm cách dụ những người không máu mê cờ bạc tham gia chiếu bạc, mục đích của những kẻ lừa đảo ngoài việc vét trọn số tiền “con mồi” mang theo, còn bắt họ phải gánh khoản nợ do thua bạc lên đến hàng trăm triệu đồng. Đã có bị hại “dũng cảm” gửi đơn trình báo đến cơ quan chức năng.

Màn kịch tinh vi

Khoảng đầu tháng 2/2009, thông qua mối quan hệ xã hội, ông Khang, một công chức Nhà nước, trú tại quận Long Biên, tiếp xúc với một người đàn ông tự giới thiệu là Cường, giám đốc doanh nghiệp đang kinh doanh ở Hải Phòng. ông Cường muốn nhờ ông Khang tư vấn lập hộ một dự án cấp phép và phát triển mạng lưới cung cấp mỹ phẩm trên toàn miền Bắc.

Theo lời Cường, doanh nghiệp của ông ta sẵn sàng chi phí hàng chục ngàn USD để có được dự án khả thi, hiệu quả nhất. Công việc của ông Khang không liên quan đến việc “chạy” giấy phép cũng như mỹ phẩm. Nhưng vì thấy mức kinh phí “đối tác” đưa ra quá hấp dẫn nên ông Khang đã nhận lời. Sau cuộc gặp này một vài lần, giám đốc Cường mời ông Khang đi ăn uống, nhậu nhẹt với chi phí khá tốn kém. Cử chỉ trên càng khiến ông Khang tin tưởng, phấn khởi.

Ảnh minh họa.

Trung tuần tháng 3, ông Khang chủ động gọi điện thoại cho giám đốc Cường, thông báo các nội dung chính của dự án phát triển mạng lưới cung cấp mỹ phẩm đã cơ bản xong. Và ông Khang muốn giám đốc Cường tham gia ý kiến trước khi hoàn thiện. Giám đốc Cường đồng ý, đặt lịch hẹn gặp ông Khang vào buổi tối cuối tuần tại một khách sạn sang trọng trên địa bàn Hà Nội. Đúng hẹn, ông Khang đến khách sạn một mình mang theo toàn bộ hồ sơ dự án. Tới nơi, theo chỉ dẫn của giám đốc Cường, ông Khang đi thang máy lên trên.

Tại căn phòng mà giám đốc Cường nói đang làm việc với những đối tác khác, ông Khang bắt gặp 4, 5 người cả nam lẫn nữ đang ngồi... chơi tá lả. Vẫn bộ dạng lịch sự, nhưng làm ra vẻ ngượng nghịu, giám đốc Cường phân bua: “Ở đây toàn doanh nghiệp cả, anh em chúng tôi giải trí một lúc”. Dặn ông Khang ngồi ghế chờ “để tôi kết thúc nốt ván bài này”, giám đốc Cường quay sang chiếu bạc. Được chừng 10 phút, ông Khang thấy vị giám đốc rút điện thoại di động ra nghe, rồi vẫy tay làm hiệu nhờ ông Khang  ngồi cạnh. “Anh cầm hộ tôi một ván, tôi có điện thoại của khách hàng quốc tế”.

Nói xong, giám đốc Cường ấn bộ bài vào tay ông Khang rồi hấp tấp bỏ ra ngoài. Về phần ông Khang, dù không am hiểu nhiều về “tá lả”, nhưng trước tình thế ấy cũng không thể từ chối. Ngay ván “cầm hộ bài” đầu tiên, ông Khang đã bị thua số tiền lên đến... hơn nghìn USD. Hoảng hốt, ông Khang gọi cho giám đốc Cường. “Anh cứ vay tiền của bà bên cạnh ý, lát quay về tôi hoàn lại cho”, giám đốc Cường động viên ông Khang.
 
Cứ thế, trong vòng chưa đầy 1 tiếng đồng hồ, ông Khang đã vay nợ một số tiền rất lớn. Khi kịp bừng tỉnh, ông Khang xin dừng chơi bài. Đến lúc này, người cho ông Khang vay tiền nằng nặc đòi ông phải thanh toán. Vì không mang theo số tiền lớn trên, ông Khang xin khất, và những ngày sau đó, đối tượng cho vay tiền đã đến tận nhà ông để đòi nợ. Trong suốt thời gian này, vị giám đốc tên Cường chẳng hỏi han đến dự án mỹ phẩm cũng như chia sẻ sự “đen đủi” với ông Khang.

“Tham thì thâm”

Trao đổi với chúng tôi về vụ việc trên, một cán bộ Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - CATP Hà Nội nhận định: “Nó na ná như cách thức các đối tượng dựng sới bạc để lừa đảo, chiếm đoạt tiền của cánh lái xe thời gian trước. Song điểm khác biệt và cao tay hơn ở trò lừa đảo mới này, là đối tượng sẽ chọn “con mồi” có kinh tế khá giả và địa vị xã hội nhất định. Trong những tình huống này, bị hại dù có bị chiếm đoạt bao nhiêu tiền cũng ít khi dám đến cơ quan công an tố cáo, vì sợ bị ảnh hưởng”.

Một vài năm trước đây, một số địa bàn giáp ranh Hà Nội như Bắc Ninh, Hải Dương, Hà Tây (cũ) rộ lên hiện tượng nhiều lái xe bị trắng tay, phải thế chấp ôtô cho các đối tượng lừa đảo vì sa vào bẫy lừa của chúng. Bị hại trong các vụ án này thường là lái xe tải chở hàng hoặc xe du lịch. Đối tượng lưu manh thường tìm đến các cơ sở cho thuê ôtô (như công ty du lịch, bến xe...) và làm hợp đồng chở khách hoặc chở hàng đi tỉnh ngoài.

Đến địa chỉ theo hợp đồng đã thỏa thuận, đồng bọn của đối tượng thuê xe đã chờ sẵn, dựng lên trò đánh bạc. Khi ấy, lái xe sẽ bị chúng nhờ cầm bài hộ. Cuộc chơi diễn ra đến khi số tiền mà người lái xe mang theo đã hết sạch, sau đó, các đối tượng sẽ ép “con mồi” phải để lại ôtô, về nhà mang tiền đến chuộc.
 
Trước thủ đoạn này, lực lượng công an các địa phương đã tổ chức nhận diện, răn đe đối tượng nổi và tiến hành bắt giữ những kẻ cầm đầu, khiến trò lừa đảo trên cơ bản lắng xuống. Song thời điểm này, đã xuất hiện biến tướng mới tinh vi hơn. Suy cho cùng, đối tượng xấu đã lợi dụng chính tâm lý “tham thì thâm” của không ít người dân để trục lợi.

 Theo An ninh Thủ đô

phuoclong