Cho bạn mượn "hàng nóng" mở sòng bạc

Gặp lại chiến hữu trong dịp ra Hải Phòng mua ma túy mang vào TP HCM tiêu thụ, Đỗ Văn Tuấn biết bạn sắp mở sòng bạc nên hào phóng cho mượn cây súng vừa mới "tậu" được để thị uy.

Các bị cáo chờ nghe tuyên án. Ảnh: Vũ Mai.

 
Hôm 11/9, tòa án TP HCM đã xử phạt Đỗ Văn Tuấn (tự "Tuấn Giò", 44 tuổi, ngụ Hải Phòng) mức án 8 năm tù về các tội "mua bán trái phép chất ma túy" và "tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng", Võ Thị Thúy Hằng (30 tuổi, Đồng Nai) nhận 18 năm tù (đã tổng hợp 10 năm tù của bản án cũ) về tội "mua bán trái phép chất ma túy".

Liên quan đến vụ án, 8 bị cáo khác cũng phải nhận từ 7 đến 23 năm tù về các tội trên. Riêng 3 bị cáo có hành vi mua bán "hàng nóng" với Tuấn cũng phải nhận từ 1 năm 6 tháng đến 2 năm 6 tháng tù về tội "mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng".

Theo cáo trạng, Đỗ Văn Tuấn là người nghiện ma túy tổng hợp nặng và từng nhiều lần "vào tù ra khám". Trong một lần đến vũ trường để chơi thuốc lắc, Tuấn quen biết với Võ Thị Thúy Hằng và người tình của cô này. Từ đó, những người này hình thành nên đường dây buôn bán các loại ma túy cho bar, vũ trường ở Sài Gòn.

Nhằm ra oai với "đối tác làm ăn" và các băng nhóm giang hồ khác, Tuấn tìm mua một khẩu súng K54 và luôn kè kè bên mình trong những chuyến đi xuyên Việt để tìm nguồn ma túy. Trong một lần ra Hải Phòng mua "hàng trắng" mang vào TP HCM tiêu thụ, Tuấn gặp lại một người bạn. Biết chiến hữu này sắp mở một sòng bạc chui tại đây, Tuấn hào phóng cho bạn mượn cây súng của mình để thị uy. Hiện người này cũng đang bị bắt trong một vụ án khác.
 
Theo VnExpress
vietanh