Chợ Đồn, Bắc Kạn: “Máu” tài nguyên vẫn chảy

GiadinhNet - Sau một thời gian im ắng, những ngày gần đây đội quân "quặng tặc" lại đổ xô về các xã Lương Bằng, Bản Thi huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn cày sới để móc quặng sunfua, kẽm, chì.

Việc này một lần nữa lại gióng lên hồi chuông báo động về tình trạng "chảy máu" khoáng sản ở địa phương này.
 
Theo phản ánh của người dân huyện Chợ Đồn đến Báo GĐ&XH thì do sự quản lý lỏng lẻo của chính quyền địa phương cho nên sau một thời gian bị "dẹp" các đối tượng vận chuyển quặng trái phép lại trỗi dậy, ngang nhiên hoạt động, gây bức xúc trong dân.
 
 Theo tìm hiểu của phóng viên thì tại các xã Lương Bằng, Bản Thi huyện Chợ Đồn có các mỏ sunfua, kẽm, chì với trữ lượng lớn. Giá bán các quặng này ở thị trường khu vực Chợ Đồn khoảng 10.000 đồng/kg quặng. Vì vậy người dân tại các xã Lương Bằng, Quảng Bạch, Tân Lập, Đồng Lạc... kéo nhau đi khai thác, vận chuyển quặng trái phép bán cho các đầu nậu mua gom.
 
Ông Hoàng Quang Phát- Chủ tịch UBND xã Quảng Bạch thừa nhận: "Một số người dân trong xã cùng với dân các xã khác khai thác, vận chuyển quặng trái phép bán cho các đầu nậu mua gom, xã không xử lý được vì không có chế tài xử phạt".
 
Tại Công an huyện Chợ Đồn cho thấy năm 2010 cơ quan này đã bắt giữ 3 vụ vận chuyển quặng trái phép, thu giữ trên 20 tấn. Từ đầu năm 2011 đến nay, cơ quan chức năng của huyện Chợ Đồn đã "bắt" được gần 40 tấn quặng sunfua khai thác trái phép. Gần đây nhất là ngày 19/7, vào hồi 20 giờ, lực lượng liên ngành của huyện Chợ Đồn ập vào kiểm tra và bắt quả tang hơn 30 tấn quặng (nghi là quặng sunfua, chì) tại nhà ông Hoàng Văn Sạch, sinh năm 1964, trú tại thôn Bó Pia (xã Quảng Bạch). Toàn bộ số quặng này không có nguồn gốc xuất xứ, giấy tờ, được đóng bao, xếp thành từng đống trong nhà ông Sạch. Vụ việc này đang được xử lý.
 
Vấn đề được đặt ra là, nếu như UBND tỉnh Bắc Kạn, UBND huyện Chợ Đồn không có kế hoạch cụ thể, đủ mạnh thì việc bắt được một số vụ vận chuyển, tàng trữ quặng trái phép chỉ như bắt cóc bỏ đĩa.  
 
M.Hương
baoin