Choáng với cảnh ùn ùn người xe trong cao điểm du lịch

GiadinhNet – Người nguời, nhà nhà đổ xô đi du lịch đang khiến thị trường này “nóng” hơn bao giờ hết. Khách sạn, xe cộ luôn trong tình trạng “cháy” và các điểm dừng nghỉ giữa hành trình cũng ùn ùn xe cộ. Hàng hóa, mua bán, trao đổi diễn ra chóng vánh tấp nập khiến những vùng quê sống nhờ du lịch như đang vào hội.

Theo các chủ hàng, đây là mùa gặt hái bởi lượng xe, khách du lịch dừng nghỉ tăng cao đột biến. Các đặc sản địa phương luôn trong tình trạng cháy hàng bởi cầu vượt quá nguồn cung. Quang cảnh này đã biến vùng quê bám mặt đường Hồ Chí Minh huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa trở nên sôi động, đối lập hoàn toàn với cảnh người xe èo uột, thưa thớt ngày thường.

Dưới đây là chùm ảnh của PV Báo GĐ&XH ghi nhận lại cảnh “bất thường” tại các điểm dừng nghỉ trong cao điểm du lịch tại tỉnh Thanh Hóa:
 
Choáng với cảnh ùn ùn người xe trong cao điểm du lịch 1

Cảnh ùn ùn xe cộ dừng nghỉ tại điểm dừng chân của khách du lịch ở huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa) trên đường mòn Hồ Chí Minh.

Choáng với cảnh ùn ùn người xe trong cao điểm du lịch 2

Đây là điều bất thường mỗi năm chỉ diễn ra một lần, kéo dài trong vòng 1,5 tháng cao điểm du lịch hè. Mỗi ngày lại tập trung vào khung cuối giờ chiều bởi lúc này tất cả hành khách, lái xe đều cần để nghỉ ngơi sau một hành trình dài.

Choáng với cảnh ùn ùn người xe trong cao điểm du lịch 3
Choáng với cảnh ùn ùn người xe trong cao điểm du lịch 4

Tận dụng cơ hội ngắn ngủi này, hàng quán di động mọc lên như nấm bán các đặc sản địa phương.

Choáng với cảnh ùn ùn người xe trong cao điểm du lịch 5

Quán nước, quán bán đặc sản nem chua Thanh Hóa người chật như nêm.

Choáng với cảnh ùn ùn người xe trong cao điểm du lịch 6

Cảnh mua, bán diễn ra tấp nập nhộn nhịp.

Choáng với cảnh ùn ùn người xe trong cao điểm du lịch 7

Hành khách trước khi rời trạm nghỉ ai nấy đều tay nách xách mang đặc sản về làm quà.

Minh Anh

congtam