Chồng chặt đứt tay vợ trong cơn say

GiadinhNet - Sau cơn cãi vã và nghĩ rằng vợ xem thường mình, không đưa chìa khóa xe máy để được đi chơi, Lù A Biên đã vớ lấy dao, thẳng tay nhẫn tâm chém đứt lìa hai cánh tay của người vợ đã gần 30 năm đầu ấp tay kề.

Chồng chặt đứt tay vợ trong cơn say 1

Bản Rừng Ổi, nơi xảy ra sự việc đau lòng. Ảnh: P.B

Vụ án đáng sợ ở bản Rừng Ổi

Tròn 2 tháng sau ngày xảy ra vụ việc Lù A Biên, 45 tuổi, trú tại bản Rừng Ổi, xã Hồ Thầu, huyện Tam Đường (Lai Châu) dùng dao chém đứt lìa đôi tay của vợ là chị Tẩn Thị Bân, người dân ở đây vẫn không ngừng xôn xao bàn tán.

Hỏi đường vào nhà chị Bân, ông Lù Văn Thanh, hàng xóm của chị Bân cho biết, việc Biên sống như thế nào thì cả bản Rừng Ổi này đều không lạ. Biên là người cục cằn, hay gây sự với người khác, còn chuyện đánh vợ, chửi con thì “như cơm bữa”. Nhưng sự việc Biên dùng dao để chém đứt lìa cánh tay của vợ vào chập tối ngày 12/12/2013 khiến không ít người giật mình, kinh hãi về hành vi tàn ác của Biên.

Theo lời kể của chị Bân, hôm đó, sau một ngày đi đào ao giúp một người trong bản, Biên đòi vợ cho mượn xe máy đi chơi. Nhưng vì con đang bị bệnh nặng, hơn nữa thấy Biên đang trong trạng thái “phê rượu” nên chị Bân không đưa chìa khóa xe. “Tôi lo anh ấy đi xe tai nạn thì lại khổ vợ, khổ con. Hơn nữa, thấy chồng mình như vậy, tôi sợ anh ấy lại đi gây sự với người khác”, chị Bân kể lại.

Uất ức vì vợ không nghe lời, Biên đã “xả” cho vợ tất cả những thứ “cặn” nhất vì dám ngăn cấm anh ta đi chơi. Ban đầu thấy chồng không tỉnh táo, hơn nữa từ khi về chung sống với nhau đến nay đã gần 30 năm, có với nhau mấy đứa con nên chị Bân thừa hiểu cái tính cáu bẳn của chồng. Thấy vợ không nói gì, Biên nghĩ là “vợ khinh chồng” nên tiếp tục chửi rủa không tiếc lời. Vất vả cả ngày làm việc, lại chăm con ốm mà chồng cứ “ra rả” bên tai, khiến cho chị Bân không thể kiên nhẫn hơn được nữa nên cũng quay ra cự cãi với chồng. Tiếng hai vợ chồng chửi bới nhau khiến cho hàng xóm phải sang can ngăn, khuyên bảo.

Bực mình vì những lời khuyên không được tôn trọng và thấy sự việc cũng như bao lần khác nên hàng xóm ra về đi ngủ. Tuy nhiên, chỉ ít phút sau thì bất ngờ họ nghe thấy tiếng kêu thất thanh của chị Bân. Quá hoảng hốt, họ quay lại và chứng kiến một cảnh tượng hết sức kinh hoàng: Chị Bân nằm gục giữa căn nhà rách nát, mặt trắng bệch, thở thều thào như đứt hơi rên lên đau đớn. Cánh tay phải của chị Bân bị chém 3/4 gần như đứt lìa còn bàn tay trái cũng bị đứt 1/4, máu chảy tưởng như không thể cầm được. Mấy đứa con run cầm cập khóc lóc kêu lay gọi mẹ trong đau đớn.

Hàng xóm đã đưa chị Bân xuống Trạm Y tế xã Hồ Thầu, sau khi được tiền sơ cứu, chị Bân được chuyển xuống Bệnh viện Đa khoa Tam Đường, rồi chuyển tiếp xuống Bệnh viện Đa khoa Lai Châu. Đối tượng Biên sau đó đã bỏ trốn, hiện nay Công an huyện Tam Đường đang tiếp tục truy tìm.

Nỗi đau từ rượu

Ông Phàn Phủ Khoản, Trưởng Công an xã Hồ Thầu cho biết: “Người dân ở đây tuy nghèo nhưng họ có mối quan hệ rất thân thiết với nhau, đặc biệt là những đôi vợ chồng. Trường hợp gia đình chị Bân quả là có một không hai ở bản Rừng Ổi cũng như ở xã Hồ Thầu này”.
Dùng bàn tay trái vẫn còn sưng tấy, chị Bân rót nước mời khách rồi nói trong nước mắt, nhà nghèo, sau khi bị chồng chém cũng phải đi từ viện này đến viện khác. “Để cứu đôi tay, cả nhà giờ cũng nợ nần hàng xóm kha khá tiền. Các bác sĩ bảo với thương tật này thì khả năng phục hồi của cánh tay phải là không còn”, chị Bân rơm rớm nước mắt.

Theo lời kể của chị Bân, trước đây, Lù A Biên đã từng phải đi tù vì đặt mìn giết người nhưng không thành. Theo đó, năm 2005, Biên cùng một số đối tượng tham gia đặt mìn nhà ông Chủ tịch xã Hồ Thầu. Mặc dù không để lại hậu quả chết người nhưng với hành vi trên, Biên và đồng bọn bị Công an huyện Tam Đường bắt và truy tố với tội danh giết người, sau đó bị Tòa án Nhân dân tỉnh Lai Châu tuyên phạt mức án 14 năm tù giam. Mới đây do chấp hành tốt, Biên đã được giảm án, trở về nhà trước thời hạn nhưng chưa được bao lâu thì xảy ra sự việc trên.

Kể câu chuyện vợ chồng trong nước mắt, chị Bân cho biết, kinh tế gia đình trước đây thuộc dạng có của ăn, của để so với những hộ gia đình khác của bản Rừng Ổi. Có được điều này là do Biên có một người vợ tảo tần sớm hôm, con cái ngoan ngoãn thảo hiền. Đáp lại sự cố gắng của vợ, Biên cũng chịu khó sớm hôm lo toan cùng gia đình. Nhưng từ một điển hình của thôn bản, Lù A Biên đã trở thành kẻ phạm tội với những hành vi dã man khiến cho người dân khiếp sợ.

“Tất cả cũng chỉ vì rượu mà ra. Những trận nhậu say cứ kéo từ ngày này sang ngày khác đã khiến anh Biên lầm lì, cục cằn. Cứ mỗi một lần anh ta say thì y như rằng sẽ có những trận cự cãi với vợ con”, chị Bân cho biết.

Kể lại sự việc kinh hoàng hôm bị chồng chém, chị Biên cho biết: “Thấy anh ấy say nên tôi đã cố ngăn cản không cho đi nên mới xảy ra chuyện như thế. Sau khi cãi nhau, thấy Biên đi ra hướng bếp nên tôi đã không để ý. Nào ngờ khi đang lúi húi dọn giường đi ngủ thì bất thần anh ấy vung dao lên chém. Do phản xạ nên tôi đưa tay lên đỡ. Rất may là có các con ở nhà chứ không thì chẳng biết sự việc sẽ đi đến mức nào”.

Theo chị Bân, biết cơ quan công an đang truy tìm nên chiều tối ngày 13/12, Biên đã gọi cho một người trong gia đình mình và nói là rất ân hận. “Anh ấy bảo một là chết, hai là sang nước ngoài kiếm công việc làm ăn”, bây giờ không biết tình trạng của anh ấy ra sao nữa. Vì rượu, chồng tôi đã trở thành kẻ phạm tội gây nỗi kinh hoàng cho gia đình và thôn bản”, chị Bân ngậm ngùi.

Lê Nhung
baoin