Chồng giết vợ rồi tự vẫn; con 3 tuổi mồ côi

Vụ án chồng giết vợ rồi tự vẫn, cháu bé chưa đầy 3 tuổi thành trẻ mồ côi đang gây xúc động mạnh trong dư luận tại TP.HCM.

Vào lúc 13h ngày 19/2, tại nhà chị Lê Thị Hai (SN 1976, ấp 8, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi), người nhà đã phát hiện anh Huỳnh Văn Lắm (chồng chị Hai, SN 1975, ngụ cùng xã) treo cổ trên khung cửa sổ phòng ngủ.

 

Trong khi đó, chị Hai nằm bệt dưới nền gạch trong tình trạng ngưng thở, cổ có vết hằn và trầy xước.

 

Vụ việc được báo chính quyền địa phương, công an ngay sau đó. Chị Hai, anh Lắm được xác định đã chết.

 

Anh Lắm và chị Hai cưới nhau năm 2003, nhưng chưa đăng ký kết hôn và đã có chung một con tên Huỳnh Văn Hậu (SN 2005). Vợ chồng anh Lắm được bố vợ mua cho căn nhà tại ấp 8 để sinh sống và mở quán giải khát.

 

Nhưng sau đó, vào năm 2005, vợ chồng anh Lắm ly thân, anh về sống với cha mẹ ruột ở ấp 1, xã Tân Thạnh Đông, chị Hai vẫn ở chỗ cũ nuôi con.

 

Trao đổi với chúng tôi, ông Thanh Vân, Chủ tịch UBND xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi cho biết: Chiều 20/2, thi thể chị Hai đưa về xã Phú Hoà Đông để gia đình chị mai táng; còn anh Lắm được đưa về gia đình cha mẹ anh ở xã Tân Thạnh Đông.

 

Cháu Huỳnh Văn Hậu được ông bà ngoại đưa về nuôi. Ông Vân cho biết thêm, trong vài ngày tới, Uỷ ban Bảo vệ, chăm sóc trẻ em địa phương sẽ đến hỏi thăm về việc chăm sóc bé Hậu.

 

Hiện cơ quan điều tra vẫn đang làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của hai vợ chồng xấu số.


Theo Hoài Giang
Vietnamnet

kieudiep