Chồng tôi có là người thủ đoạn ?

GiadinhNet - Người chồng tương lai của tôi từng có một đời vợ, anh ấy có đứa con riêng năm nay lên 6 tuổi.

Ảnh minh họa

Lúc đầu tôi hoàn toàn không biết chuyện này, sau khi biết, vì quá yêu anh nên tôi đành chấp nhận. Khi bàn đến chuyện cưới xin, tôi đưa ra điều kiện, con trai anh ấy sẽ ở với ông bà nội, chúng tôi sẽ ở riêng. Anh vui vẻ đồng ý. Nhưng sau khi chúng tôi đi đăng ký kết hôn, thiệp mời đã gửi tới bạn bè, họ hàng thì anh đổi ý. Anh bảo, bố mẹ không chấp nhận như vậy, hơn nữa anh phải có trách nhiệm với đứa trẻ. Tôi sững sờ, có cảm giác như vừa bị lừa.
 
Không phải tôi không thương cháu nhỏ, có điều tôi chưa chuẩn bị tâm lý để làm một người mẹ bất đắc dĩ. Sau này tôi cũng có con, làm sao tôi có thể chăm sóc hai đứa cùng một lúc được. Với lại mỗi khi nhìn thấy đứa nhỏ, tôi không chịu được. Hình ảnh vợ anh hiện hữu qua đó, nó khiến tôi phát điên. Tôi đã nói mọi suy nghĩ của tôi với anh. Anh bảo nếu tôi không đồng ý thì chia tay.
 
Mọi thứ đã đâu vào đấy rồi, anh đưa tôi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Kể ra nếu anh bàn tính chuyện này từ trước, cũng có thể tôi sẽ chấp nhận. Đằng này anh lại xử sự như vậy. Sau này còn những việc gì nữa anh đối xử với tôi tương tự. Tôi không thể chấp nhận một người chồng thủ đoạn như thế. Tôi phải làm gì đây?
 
Vũ Thị Bình
(Hà Đông, Hà Nội)
 
- Có thể chồng chị nghĩ nếu đưa ra điều kiện khi chưa đâu vào đâu, chị sẽ từ chối chăng? Và anh ta đã chọn hạ sách chờ "gạo nấu thành cơm" rồi mới tuyên bố. Tất nhiên làm như vậy với chị cũng không phải, nhưng nó cũng chứng tỏ anh ấy rất yêu chị, không muốn mất chị. Đàn ông bỏ vợ chứ không bỏ con, đó là đặc tính của họ. Lúc đầu anh ta không tiết lộ cho chị biết đã có gia đình, đó là điều cũng dễ thông cảm. Nếu nói, chị có yêu anh không?
 
Chị Bình ạ, mọi cái khác chỉ là thứ yếu, nếu chị thực sự có tình yêu. Còn từ chuyện này mà lo ngại anh ta "thủ đoạn" về sau, cũng là điều hơi quá. Hẳn chồng chị đã rất khổ tâm khi phải làm như vậy. Việc anh ta doạ chia tay, chỉ do bức xúc quá mà nói bừa thôi. Phụ nữ ai chẳng ghen, nhưng đứa trẻ là vô tội phải không chị? Chúng tôi tin rằng chị thừa sự độ lượng để chấp nhận việc này. Đừng để sự ích kỷ chiến thắng mình, chị ạ!
 
GĐ&XH Cuối tuần
baocuoituan