Chồng từng muốn giở trò đồi bại với em họ
Sinh con đầu lòng được 2 tháng thì chồng ngủ với giúp việc bị lây bệnh sang cho cả mình. Cho chồng cơ hội thì đến lần sinh thứ 2 chồng lại cặp kè với nhân viên của công ty. Nỗi đau chưa hết thì mình lại phát hiện chồng còn có ý định đồi bại xấu xa là định cưỡng bức em họ của chồng.
Với mình, chồng bây giờ chỉ là bố của con mình thôi, nói thêm chồng mình dân kinh doanh nên việc tiếp khách gái gú ở ngoài là khó tránh.
Mình chẳng buồn nói gì nữa vì tình cảm đã chai sạn hết rồi. Thôi tự tìm nguồn vui do con cái mang lại, chứ mình cũng chẳng còn niềm tin vào đàn ông nữa, nhưng mình vẫn tin vào luật nhân quả. Hy vọng đàn ông nên thay đổi từ bây giờ, đừng để đến khi con gái của các anh lại rơi vào hoàn cảnh như chúng tôi bây giờ thì đúng là "đời cha ăn mặn, đời con khát nước".
Theo Ngọc
VnExpress