Chú mèo ăn chay
Giadinh.net - Hờ hững với tất cả các loại thịt và cá, chú mèo này chỉ có hứng thú với các loại rau củ.
Dante vốn là một chú mèo hoang bị bỏ rơi, được cô chủ Becky Page, 21 tuổi, sống ở Tasburgh, gần Norwich (Anh) mang về nuôi 2 năm trước. Khi Becky tìm thấy Dante ở một góc phố, chú mèo đang run rẩy vì đói, nhưng khi mang Dante về đến nhà, Becky đã vô cùng ngạc nhiên khi chú mèo tỏ ra hờ hững với đĩa thịt gà thơm lừng, lần lượt các món cá thịt khác mang ra cũng không khiến Dante nhúc nhích. Chỉ đến khi, Becky mang ra một chút rau củ, chú mèo hoang này mới bắt đầu nhấm nháp món ăn với vẻ thích thú. Từ đó, rau trở thành món ăn duy nhất của Dante. "Dường như nó sinh ra là để ăn chay vậy", cô chủ Becky nói.

Maggie Roberts, Giám đốc phụ trách các dịch vụ về thú y của Hiệp hội bảo vệ động vật nói: "Đây là một trường hợp cực kỳ hiếm thấy, từ trước đến nay tôi chưa từng nghe nói đến một chú mèo nào từ chối ăn thịt và cá. Nhưng theo tôi, vẫn nên cho chú mèo này ăn thêm các thức ăn dành riêng cho mèo, để cung cấp những chất cần thiết cho cơ thể".
Tuy nhiên, cô chủ Becky cho biết: "Đôi lúc, tôi phải lén cho một chút thịt hoặc cá vào món rau cho Dante, tôi cũng rất muốn cho nó ăn đủ các chất dinh dưỡng cần thiết, nhưng, thi thoảng Dante cũng phát hiện ra có thịt và ngay lập tức bỏ thừa đồ ăn". Ngoài Dante, Becky còn nuôi ba con gà, một con thỏ, hai con lợn, một con dơi, một chú chuột hamster và một bể cá, tuy nhiên Dante chưa từng đoái hoài hay có ý định đuổi bắt những con vật này.

Người đứng đầu một hiệp hội những người ăn chay nói: "Một chú chó ăn chay nghe còn có vẻ khả thi, còn mèo ăn chay thì tôi thấy là một trường hợp quá đặc biệt".
Hiện, Dante đang được coi là chú mèo đầu tiên ở Anh, và có thể cũng là chú mèo đầu tiên trên thế giới ăn chay.
B.Nhi (Theo Daily Mail)