Chủ quán Internet gặp nạn trước ngày cưới

GiadinhNet - Với âm mưu giết người cướp tài sản, Nguyễn Văn Quyền (SN 1991, trú tại thôn Mai Cao, xã Song Mai, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) đã thủ theo dao nhọn rồi tìm tới quán Internet của anh Phạm Ngọc Lượng (SN 1983, ở cùng xã) tìm cơ hội ra tay. Chờ khi quán hết khách, Quyền đã dùng dao nhọn đâm chém liên tiếp, rồi cắt cổ nạn nhân đến chết để cướp tài sản.

Chủ quán Internet gặp nạn trước ngày cưới 1

Đối tượng Quyền (phải) và Long tại cơ quan điều tra. Ảnh: TL

 
Vụ án mạng nghiêm trọng

Khoảng 14h ngày 14/5, cháu Phạm Ngọc Lan (SN 1997, trú tại thôn Tè, xã Song Mai, TP Bắc Giang) tới cửa hàng Internet của anh Phạm Ngọc Lượng thì thấy cửa khóa bên ngoài. Nhìn qua khe cửa, Lan thấy máu vương vãi dưới nền nhà nên hô hoán mọi người xung quanh.

Khi cánh cửa mở ra, một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt: Thi thể anh Lượng nằm sõng soài dưới nền nhà, máu chảy lênh láng. Trên người nạn nhân xuất hiện hàng chục nhát đâm chém, phần cổ bị cắt gần đứt lìa.

Vụ việc được cấp báo tới CA TP Bắc Giang, Phòng Cảnh sát điều tra về trật tự xã hội (Công an tỉnh Bắc Giang). Khám nghiệm hiện trường, CQĐT xác định nạn nhân bị đâm chém tổng cộng 54 nhát bằng dao nhọn, trong đó có 4 nhát vào cổ. Đồ đạc trong nhà bị xáo trộn, chiếc xe máy nhãn hiệu Exiter BKS 98B1-31268, một chiếc laptop màu trắng cùng một số tài sản có giá trị khác của nạn nhân đã biến mất. Nhận định đây là vụ giết người, cướp tài sản hết sức nghiêm trọng, Công an tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo lập tổ chuyên án khẩn trương điều tra, làm rõ.

Với những chứng cứ thu thập tại hiện trường, lời khai của nhân chứng, CQĐT nhận định, nạn nhân bị sát hại vào rạng sáng ngày 13/5. Hung thủ nhiều khả năng là người quen biết hoặc là khách chơi game quen của quán. Tiến hành khoanh vùng, rà soát các đối tượng khả nghi, công an đặc biệt nghi ngờ Nguyễn Văn Quyền (SN 1991, trú tại thôn Mai Cao, xã Song Mai). Một số thông tin cho thấy, Quyền là khách quen của quán, tối hôm xảy ra án mạng, đối tượng này có mặt tại đây.

Tại thời điểm kiểm tra, Quyền không có mặt tại nơi cư trú. Với những tài liệu thu thập được, công an đã ra quyết định khám xét khẩn cấp nơi ở của Quyền. Sáng 15/5, trong quá trình khám xét chỗ ở của Quyền, lực lượng chức năng phát hiện hai con dao nhọn dính máu được bọc trong một chiếc quần đùi, cùng 1 chiếc laptop màu trắng bọc trong áo sơ mi dính máu (có nhiều điểm tương đồng với chiếc laptop của nạn nhân) giấu ở khu vực chuồng lợn phía sau nhà. Xác định Quyền chính là nghi can chính liên quan đến vụ án mạng, công an đã huy động lực lượng, chia thành nhiều mũi, tỏa đi khắp nơi để truy bắt hung thủ. Khoảng 3 giờ sáng 16/5, Công an tỉnh Bắc Giang đã bắt giữ được Quyền cùng một nghi can liên quan tên Lê Văn Long (SN 1990, trú tại thị xã Sầm Sơn, Thanh Hóa) khi cả 2 đang mây mưa cùng gái bán dâm tại một nhà khách trên địa bàn thị xã Sầm Sơn. Trưa cùng ngày, hai đối tượng đã được lực lượng chức năng di lý về trụ sở Công an tỉnh Bắc Giang nhằm phục vụ cho công tác điều tra.
 
Nạn nhân sắp cưới vợ
 
Chủ quán Internet gặp nạn trước ngày cưới 2

Hiện trường xảy ra vụ án mạng. Ảnh: X.T


Tại CQĐT, Quyền khai nhận, thấy anh Lượng sống một mình nên đã nảy sinh ý định giết người, cướp tài sản. Tối 13/5, Quyền thủ sẵn dao nhọn tìm đến quán của anh Lượng để chơi game. Chờ cho tới khi khách về hết, bất ngờ từ phía sau Quyền lao tới hạ sát anh, sau đó hắn còn bình tĩnh vào nhà tắm rửa vết máu. Trước khi bỏ trốn, Quyền đã lấy đi chiếc xe máy, laptop và một số tài sản khác của anh Lượng. Tiếp đó, Quyền gọi cho Lê Văn Long kể chuyện đã sát hại anh Lượng rồi cả hai cùng bỏ trốn khỏi địa phương. Trên đường đi, chúng đã cắm xe máy tại một hiệu cầm đồ trên Bắc Ninh được 21 triệu đồng rồi bắt xe về thị xã Sầm Sơn chơi.

Ông Phạm Ngọc Lý (SN 1952, bố nạn nhân) chua xót kể lại, con trai ông vốn bản tính hiền lành, ngoan ngoãn. Học xong phổ thông, anh Lượng đi xuất khẩu lao động bên Hàn Quốc. Có ít vốn sau khi về nước, anh Lượng mở quán Internet kinh doanh.

Một tuần trước khi xảy ra vụ việc, anh Lượng còn vui vẻ đưa bạn gái về nhà ra mắt, thưa với bố mẹ chuyện cưới xin. Cả nhà đều vui mừng, phấn khởi vì anh Lượng sắp lấy được cô vợ hiền lành, nết na lại gần nhà. “Gia đình cũng đã ấn định tới ngày 19/5 (âm lịch) sẽ tới nhà gái để dạm ngõ xin tổ chức cưới”, ông Lý nghẹn ngào nói.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Nam, Trưởng thôn Mai Cao (xã Song Mai) cho biết, bố mẹ Quyền sinh được 2 người con, hắn là con út. Bố Quyền bị tàn tật và đã mất trong một vụ tai nạn đầu năm 2010. Bản thân Quyền chỉ học hết lớp 9, sau đó đi làm lao động tự do, lang bạt nay đây mai đó. Quyền từng có một tiền án về tội cố ý gây thương tích vào năm 2007 và chịu mức án 5 năm tù giam. Đầu năm 2012, Quyền kết hôn cùng một cô gái tại huyện Lạng Giang (Bắc Giang) và đã có một cậu con trai 4 tháng tuổi. Hiện vợ Quyền đã đưa con về quê ngoại sinh sống.
 
Xuân Thắng
 
baoin