Chủ tịch Hội đồng quản trị COMA: Quá tuổi không chịu về hưu

Nhiều cán bộ, nhân viên COMA rất bức xúc về những tiêu cực liên quan đến ông Dương Văn Sơn, Chủ tịch Hội đồng quản trị. Nhiều sai phạm là có thật, COMA thì đang lâm nguy, riêng ông Chủ tịch vẫn được “thiết kế” để được ung dung tại vị...

Đụng đâu sai đó
 
Cổng chính của COMA.
COMA là Tổng Công ty lớn trực thuộc Bộ Xây dựng, đến thời điểm này tất cả có gần 7.000 lao động làm việc ở 26 đầu mối là các doanh nghiệp trực thuộc. Nắm quyền ở COMA từ năm 2003, Chủ tịch HĐQT Dương Văn Sơn đã chèo lái con thuyền COMA mà người lao động đều cho rằng “mỗi ngày một đi xuống”.
 
Sự việc cấp thiết và gây bức bối cho người lao động đến mức họ đã đệ đơn đi khắp nơi và thanh tra Bộ Xây dựng đã vào cuộc và kết luận cho thấy, ở đâu cũng thấy vai trò của ông Chủ tịch HĐQT Dương Văn Sơn.
 
Mở đầu là dự án nhà vườn Tân Xuân - Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà Nội được tiến hành năm 2002, cuối cùng tháng 9/2003 phải dừng không tham gia, gây thiệt hại lớn. Tại dự án này, đoàn thanh tra nêu rõ trách nhiệm thuộc về Chủ tịch HĐQT Dương Văn Sơn đã lúng túng trong chỉ đạo dẫn tới dự án không thực hiện được.
 
Tại dự án xây nhà chung cư của COMA 7. Hiện nay, tiền huy động mua nhà của cán bộ, công nhân viên trong COMA 7 vẫn chưa trả lại hết, dự án vẫn là bãi cỏ hoang.
 
Chưa dừng lại, dưới sự chỉ đạo của HĐQT, COMA tiến hành đầu tư khu dịch vụ du lịch Đại Lải - Hang Dơi tại Vĩnh Phúc nhưng các bước thẩm định dự án, thỏa thuận địa điểm... không được làm đúng. Kết quả là tỉnh Vĩnh Phúc thu hồi lại đất, dự án đổ bể, tiền đã đầu tư COMA lại phải đi “xin lại”. Tại sai lầm này, thanh tra Bộ Xây dựng chỉ đích danh trách nhiệm là của ông Dương Văn Sơn.
 
Bên cạnh đó, hàng chục dự án khác sai phạm như Dự án nhà máy sản xuất lắp ráp thang máy, thang cuốn; dự án đầu tư mua sắm thiết bị, máy móc phục vụ thi công tại COMA 3; các tiêu cực tại Công ty khóa Minh Khai mà Báo GĐ&XHđã từng điều tra, làm rõ...
 
“Cố vị”
 
Chuyện lình xình ở COMA kéo dài, đơn thư thì nhiều nhưng chưa bao giờ được giải quyết triệt để. Ngay như kết luận của thanh tra Bộ Xây dựng yêu cầu rõ ràng là phải “xử lý trách nhiệm cá nhân”, trong đó đặc biệt là cá nhân Chủ tịch HĐQT Dương Văn Sơn.
 

Dự án chung cư của công ty COMA 7 vẫn chỉ là bãi cỏ.

 
Vậy nhưng không hiểu sao một bộ phận lãnh đạo của COMA lại đề nghị kéo dài thời gian công tác cho ông Sơn. Cho đến nay, theo hồ sơ ông Dương Văn Sơn đã 61 tuổi (SN 1947), nhưng vẫn kiên quyết không chịu nghỉ hưu.
 
Trong cuộc họp ngày 27/9/08 để bàn về việc này, có 5 người trong HĐQT dự họp. Điều kỳ lạ là ai cũng biết sai phạm của ông Sơn, ai cũng biết quá trình cổ phần hóa của COMA đang “sa lầy” và ai cũng biết ông Sơn đã bị lãnh đạo Bộ Xây dựng kỷ luật... nhưng tất cả vẫn biểu quyết đề nghị cho ông Sơn kéo dài thời gian công tác.
 
Người hăng hái biểu quyết nhất là ông Bùi Doãn Tạo - Tổng Giám đốc COMA. Trong khi hơn ai hết, ông Tạo nắm rất rõ những sai phạm của ông Sơn. Cũng chính ông Tạo là người ký tờ trình để hợp lý hoá việc nghỉ hưu muộn cho “thượng cấp” của mình.
 
Trong một diễn biến khác, bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung, Trưởng phòng Tổ chức lao động, trong khi làm việc với PV Báo GĐ&XH đã thừa nhận ông Sơn có 2 lý lịch, mỗi lý lịch một năm sinh khác nhau. Khi được hỏi sao lại có chuyện như thế, bà Nhung cho hay: “Chúng em cũng không biết”... 

            Nhóm PVĐT

phuoclong