Chùa Bái Đính: Nhức nhối cảnh ăn xin, xả rác dọc đường
GiadinhNet - Những ngày đầu tháng giêng, hàng nghìn du khách, tăng ni Phật tử đổ về chùa Bái Đính (xã Gia Sinh- Gia Viễn- Ninh Bình) để tham quan và đi lễ đầu năm. Tuy nhiên nơi đây còn khá nhiều hình ảnh nhức nhối khiến ngôi chùa lớn nhất Việt Nam trở nên xấu đi trong mắt du khách thập phương.
![]() |
|
Nhiều cảnh tượng xin ăn đáng suy nghĩ ở chùa Bái Đính |
Ăn xin ngồi dọc đường vào chùa
Trên con đường dành cho khách đi bộ vào thăm chùa Bái Đính có rất nhiều người ăn xin. Đi vài mét lại có người chìa nón, mũ ra xin tiền khách du lịch. Những hình ảnh này không chỉ làm mất mĩ quan của ngôi chùa mà còn tiếp tay cho những kẻ lợi dụng lòng tốt của du khách đến thăm bái chùa.
![]() |
![]() |
|
Nhiều người ngồi lê xuống mặt đường, cứ thấy khách du lịch là chìa nón ra xin |
![]() |
![]() |
|
Đi vài bước lại gặp người ăn xin |
![]() |
![]() |
|
Sư thật sư giả khó lòng phân biệt |
![]() |
|
Những em bé trông khỏe mạnh cũng vạ vật xin tiền du khách |
Anh Ngọc Thuyết – du khách ở Nam Định chia sẻ: “Vài nghìn bạc không nhiều nhưng cứ đi một đoạn lại gặp người ăn xin làm mình rất bức xúc. Có những người trông rất khỏe mạnh mà ngồi vật vờ ở bên đường chờ làm phúc rất phản cảm”.
Ăn ở đâu vô tư xả rác ở đấy
Khu du lịch Bái Đính có khuôn viên khá rộng nên du khách thường phải đi quá nửa ngày mới tham quan hết. Những ngày mở hội nơi đấy đón hàng nghìn du khách đổ về. Nhiều du khách tranh thủ ăn cơm, thụ lộc ngay tại chùa. Nhưng sau đó nhiều người vô tư xả rác ngay tại chỗ ngồi.
![]() |
|
Du khách ngồi gốc cây để thụ lộc rồi vô tư vứt rác ngay tại chỗ |
![]() |
|
Những người bán hàng ăn nhanh sau khi rán xúc xích, bán nước vứt rác bừa bãi |
![]() |
|
Dọc đường đi có những đống rác to ụ bốc mùi |
Trần Hải










