Chùm ảnh: Vui, buồn trước và sau trận chung kết
Thứ sáu, 09:44 18/12/2009
Giadinh.net - Trước giờ bóng lăn, không khí hồ hởi, phấn khích bao nhiêu thì sau tiếng còi mãn cuộc, sự u ám, nỗi thất vọng càng tràn trề bấy nhiêu.
Trước trận đấu:
![]() Trước giờ bóng lăn phố Trịnh Hoài Đức, Nguyễn Thái Học, Điện Biên Phủ, Hàng Bông... ở Hà Nội đã rợp màu đỏ của cờ, băng rôn... Ảnh: Công Tâm |
![]() Chủ hàng kiếm được bộn tiền sau vài tiếng bán đồ cổ động. |
![]() Thậm chí “cúp vàng” cũng được các CĐV chế tác sẵn. Ảnh: Công Tâm |
![]() Tại những cửa hàng bán xăng dầu đã diễn ra cảnh tắc nghẽn. Người dân mua xăng để tối ra đường cổ vũ mừng Việt Nam... vô địch. Ảnh: Công Tâm |
![]() Không khí nhộn nhịp tại các quán cà phê bóng đá, khi U23 Việt Nam chưa....thủng lưới. Ảnh: Chí cường |
Sau thất bại của Việt Nam:
Khi tiếng còi của trọng tài kết thúc trận đấu vang lên, Việt Nam thúc thủ (0-1), không khí tại Hà Nội và nhiều nơi khác bỗng yên lắng lạ thường. Hầu hết các tuyến phố chính đều thưa thớt người xe, những cửa hàng bán cờ, băng rôn đã rục rịch cất đồ, dọn hàng.
Cũng hình ảnh tương tự, tại SVĐ QG Lào, 5 phút sau khi trận đấu kết thúc, hàng ngàn CĐV Việt Nam ra về trong lặng lẽ. Những màn ăn mừng hoành tráng bị “xếp” lại. Bên trong phòng họp báo, HLV Calisto cũng không nói quá nhiều về thất bại. Tuy nhiên, ông cho rằng các cầu thủ U23 Việt Nam đã chơi dưới sức mình và lẽ ra, trận đấu có thể đã khác nếu pha đánh đầu của Tiến Thành trong hiệp 1 trở thành bàn thắng.
![]() Cổ động viên Việt Nam tại Lào lặng lẽ ra về sau trận đấu. Ảnh: T.A |
![]() Nỗi thất vọng khi tuyển Việt Nam bị thủng lưới. Ảnh: CH |
![]() Không còn “trống dong cờ mở” khi đội nhà thất bại. Ảnh: CH |
Công Tâm - Chí Cường







