Chúng ta đều đang cháy sáng hết mình
GiadinhNet - Ngọn nến cong và ngọn nến thẳng đều có quyền được cháy, được thắp sáng và tỏa ánh sáng ấm áp đến cho mọi người...
Để có những màn trình diễn độc đáo, ấn tượng trong Đêm chung kết cuộc thi “Vẻ đẹp Vầng trăng khuyết” đêm 14/4/2013 tại Hà Nội, các người đẹp khuyết tật và các bà mẹ, các tình nguyện viên đã đổ rất nhiều mồ hôi, công sức trên sàn tập.
Tất cả đều nỗ lực để chuyển tới mọi người thông điệp: Khiếm khuyết lớn nhất của đời người là đầu hàng số phận. Hãy thắp sáng lung linh ở chính con người của mình, dù là khuyết tật hay người khỏe mạnh. Ngọn nến cong và ngọn nến thẳng đều có quyền được cháy, được thắp sáng và tỏa ánh sáng ấm áp đến cho mọi người... Dù khiếm khuyết hay hoàn hảo chúng ta đều đang cháy sáng hết mình.
Chùm ảnh ghi lại những giây phút luyện tập của những vẻ đẹp "trăng khuyết".
![]() Hướng dẫn thí sinh Lê Thúy Đoan (khuyết tật câm điếc) phối hợp múa trên nền thơ - nhạc của thí sinh Vương Thị Bích Việt. |
![]() Hãy giang tay thế này... |
![]() Và cầm hoa, |
![]() đẩy xe thế này |
![]() Học cách "nói" bằng tay. |
![]() Hồi hộp tập độc thoại |
|
![]() Khi các con nghỉ thì các mẹ vẫn bận rộn chăm sóc. |
![]() Và trannh thủ chia sẻ niềm vui, tranh thủ ngủ bù của các mẹ. |







