Chướng mắt về chặt chém, cờ bạc, cái bang tại lễ hội chọi trâu Hải Lựu

GiadinhNet - Đến với lễ hội chọi trâu Hải Lựu nhiều du khách không khỏi ngạc nhiên trước những điều chướng mắt diễn ra tại lễ hội này.

 Du khách bị “chặt chém” quá đáng!

Lễ hội chọi trâu năm nay diễn ra vào 2 ngày nghỉ, hàng vạn du khách xa gần nô nức đổ về đây xem hội chọi trâu. Tận dụng khoảnh khắc “trời cho” ấy nhiều người dân tha hồ chặt chém  khách mà không có cơ quan chức năng nào đứng ra nhắc nhở.

Giá vé trông xe  lên đến 30.000 đồng/ lượt đối với xe máy và 100.000 đồng/lượt đối với xe ô tô. Đấy là chưa kể những ai đi xe máy muốn “nhà xe” trông mũ thì cũng phải bỏ ra 10.000 đồng/mũ để tránh trường hợp bị mất mũ oan.

Suốt một đoạn đường chừng 500 mét, cách sới chọi không xa, nhan nhản các cửa hàng ăn uống cũng tha hồ hét giá trên trời. Bình thường, giá của 1 bát phở trâu chỉ 25-30.000 đồng/bát, nhưng đến ngày lễ hội giá tự dưng “nhảy” lên 50.000 đồng.

Nhiều dịch vụ nhà nghỉ cũng được người dân “thét” với giá hơn cả khách sạn 3 sao: 600 nghìn đồng/phòng/đêm.  Không chỉ có vậy nhiều người dân còn cho du khách ở qua đêm tại nhà mình với giá 300.000 đồng/ người/ đêm. Thế mới thấy, mùa lễ hội chọi trâu nhiều người kiếm được bạc triệu nhờ những dịch vụ “không thể chối từ”.

Không chỉ có vậy, nhiều người dân còn “lừa” du khách bằng cách “làm giả” thịt trâu thường thành thịt trâu chọi rồi hét lên với giá ngang bằng với giá của thịt trâu trọi được bán ở UBND xã Hải Lựu, cách sới chọi không xa. Nhiều người đến đây xem hội cũng muốn mua ít thịt trâu trọi với mong muốn sẽ gặp may mắn cả năm nhưng khi biết giá thịt trâu chọi thua có giá 700.000 đồng/kg, trâu chọi thắng có giá 3 triệu đồng/kg thì cũng phải ngán ngẩm lắc đầu quay đi.
 
Chướng mắt về chặt chém, cờ bạc, cái bang tại lễ hội chọi trâu Hải Lựu 1

Nhiều người dân mổ trâu thường rồi "đội giá" ngang bằng với thịt trâu chọi.  Ảnh: Thiên Ân

Cờ bạc bủa vây…

Có mặt tại lễ hội chọi trâu Hải Lựu, du khách tham quan sẽ không khỏi ngạc nhiên bởi những hình thức cờ gian bạc lận ngang nhiên hoạt động. Theo quan sát của chúng tôi, dọc cổng vào phía Tây, và ngay trước cổng trào đi vào lễ hội chọi trâu, nhan nhản những hình thức cờ bạc như đỏ đen, "chiếc nón kỳ diệu", bầu cua tôm cá; úp xèng… ngang nhiên hoạt động.
 
Chướng mắt về chặt chém, cờ bạc, cái bang tại lễ hội chọi trâu Hải Lựu 2
Một chủ sới "úp xèng" đang "biểu diễn" tay nghề "lừa".
Ảnh: Thiên Ân
Ghé vào sới "úp xèng", chúng tôi tận mắt chứng kiến trò lừa đảo của chủ sới. Cụ thể chủ sới sẽ đưa ra một nắm xèng, hình tròn, cỡ đồng tiền xu 500 đồng, được làm từ những miếng nhôm mỏng. Thể lệ chơi khá đơn giản, chủ xới dùng một nắp cao úp lên một hoặc hai miếng xèng, để cho khách đặt tiền và đoán, nếu trúng có hoặc không (một hoặc hai, ba) thì sẽ được tiền gấp đôi. Tuy nhiên, mỗi sới như thế có khá nhiều cò mồi, khi người chơi "say bạc" đoán xèng, lúc đếm tiền để "đặt cửa" chỉ trong nháy mắt đó, chủ sới như một nhà ảo thuật chuyên nghiệp dùng ngón tay gẩy nhẹ đồng xèng đã úp trong nắp cao ra, khiến khách hàng không thể đoán đúng, đành phải "cúng tiền" cho chủ sới. 

Có khá nhiều con bạc mặt mũi buồn thiu vì… thua "cháy túi". Anh: Nguyễn Dọc (1 du khách từ Bắc Giang) buồn bã chia sẻ: “Ban đầu, thấy hay thì chơi cho vui nhưng khi bị thua nhiều quá tôi mới thấy trò này đúng là một trò lừa đảo chính cống. Trò gì mà xung quanh toàn cò mồi thét đặt cửa giá cao rồi “xui” người chơi đặt theo…”.
 
Chướng mắt về chặt chém, cờ bạc, cái bang tại lễ hội chọi trâu Hải Lựu 3

Không chỉ có trò úp xèng, mà trò tôm cua bầu cá cũng lôi kéo nhiều du khách tới chơi. Ảnh: Thiên Ân

Không chỉ có sới úp xèng mà ngay cả những trò như  bầu cua tôm cá, chiếc nón kì diệu cũng “ngốn” khá nhiều tiền của du khách đến đây xem “Ông Cầu” quyết đấu. Mặc dù lực lượng cảnh sát,công an, cơ động luôn giám sát thận trọng nhưng hễ công an vừa đi khỏi là các sới cờ bạc đỏ đen sằn sàng bỏ ra để “câu” tiền của du khách.

Anh Nghiêm Xuân Bắc, nguyên là Thiếu úy tại Công an Huyện Sông Lô cho biết: “Chính quyền xã, Ban Tổ chức đã phối hợp với lực lượng an ninh huyện Sông Lô, các cơ quan chức năng tăng cường truy quét các tệ nạn như cờ bạc, ăn xin, lập lại trật tự và đã thu được những kết quả nhất định. “Tuy nhiên, do lượng du khách đến với lễ hội khá đông, lễ hội diễn ra trên phạm vi rộng nên việc duy trì trật tự, xóa nạn cờ bạc, ăn xin cũng chưa được triệt để. Vì vậy du khách cũng cần phải cẩn thận hơn với những mánh khóe, chiêu trò của các chủ cờ bạc…tránh bị lừa gây tiền mất tật mang…”

La liệt người ăn xin

Ngay trước cửa UBND xã Hải Lựu, cách sới chọi không xa, la liệt những người ăn xin lăn lê bò toài dưới nền đất đeo bám khách tham quan để xin tiền, tạo nên một khung cảnh nhếch nhác phản cảm, gây nên hình tượng xấu trong lòng du khách.
 
Chướng mắt về chặt chém, cờ bạc, cái bang tại lễ hội chọi trâu Hải Lựu 4
Chướng mắt về chặt chém, cờ bạc, cái bang tại lễ hội chọi trâu Hải Lựu 5

Những hình ảnh này một phần nào đó làm mất đi hình ảnh đẹp của lễ hội chọi trâu trong mắt du khách. Ảnh: Thiên Ân


“Lực lượng” ăn xin đến với lễ hội năm nay cũng khá đông và nhiều hoàn cảnh. Cảnh một cô bé khoảng trên chục tuổi ôm một em bé độ 2 tuổi được vừa đi vừa hát trên đường trong khi trời mưa phùn giá rét hay hình ảnh của những người đàn ông bị liệt lê lết trên đoạn đường, tay cấm chiếc ca xin tiền người đi đường khiến ai đi qua cũng phải suy nghĩ.  Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, những mảnh đời tội nghiệp đó do nhóm người bảo kê dàn dựng để moi tiền du khách bằng lòng thương cảm. “Lực lượng” ăn xin này cũng góp phần không nhỏ làm ách tắc giao thông cũng nhưphần nào đó làm xấu đi hình ảnh của lễ hội trong mắt du khách gần xa.
Thiên Ân
lanhuongthuctap