Chuyện ảnh: Hà Nội nắng rát đầu mùa

GiadinhNet - Vừa vào mùa, nắng đã như chan lửa trên khắp các tuyến phố Hà Nội.

Theo dự báo thời tiết, nhiệt độ trong những ngày này lên đến 37 - 38 độ C, còn nhiệt độ ngoài trời có thể tăng thêm 2 - 3 độ C. Người dân Hà Nội lại tìm đủ mọi cách để chống chọi với sự oi bức, ngột ngạt. Các dịch vụ giải khát, quán bia đông nườm nượp. . Mỗi người một cách để "hạ hỏa".
 
Dưới đây là ghi nhận của PV Báo GĐ&XH về các chiêu thức chống nóng của dân Hà Nội.
 

Những chiếc ô là vật dụng hữu hiệu che nắng tốt nhất.

Dùng tay che đầu để giảm đi phần nào những tia nắng gay gắt
buổi trưa.

Trang bị trước khi ra đường.

 Thời trang "ninja" xuống phố.

Núp sau nhà chờ xe buýt tránh những tia nắng xuyên.

Lực lượng Cảnh sát giao thông cũng thay đổi loại mũ nhẹ và
 mát hơn khi đứng chốt.

Đưa trẻ ra chơi tại các tòa nhà văn phòng để mát nhờ hơi lạnh.

Cụ bà bán hàng nước với chiếc khăn tẩm nước chùm đầu để hạ hỏa.

Uống mọi lúc mọi nơi.

Quán bia đông nghìn nghịt lúc tan tầm.

Sự mệt mỏi bởi đợt nắng nóng đầu tiên.

 
Chí Cường
baocuoituan