Chuyện ảnh: Lò rèn ở chợ Bắc Hà

GiadinhNet - Trong tiếng người nói, ngựa hí vang động giữa phiên chợ Bắc Hà đầy màu sắc, có tiếng chí chát của búa đe, tiếng lửa than gỗ nghiến bốc vù vù, và những vòng người vây kín quanh một mái lều nhỏ.

Đó là lò rèn duy nhất ở chợ Bắc Hà, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai - một trong những phiên chợ miền cao bản sắc nhất vùng núi phía Bắc.
 
Chủ lò rèn là những người trẻ tuổi, có gốc gác từ Thái Bình. Theo gia đình lên Bắc Hà lập nghiệp, họ mở lò rèn để đáp ứng nhu cầu sửa chữa nông cụ của bà con các dân tộc trong vùng. Đồng thời, họ cũng ngẫu nhiên góp phần vào việc làm tăng thêm bản sắc của chợ phiên Bắc Hà họp vào mỗi sáng Chủ nhật khi thu hút rất nhiều du khách tham quan và quay phim chụp ảnh.
 
Lò than gỗ nghiến đang đỏ lửa để nung một lô dao quắm.
 
Cời lại lò than cho lửa bốc to hơn.

Mỗi vật dụng muốn rèn đều được đánh số và phát phiếu cho khỏi nhầm lẫn.

 
Để tôi lưỡi cuốc cho già, người ta bôi một lớp đất đặc biệt trước khi nung.

 
Anh thợ trẻ có tên là Hùng đang rèn lại một lưỡi cuốc của người Mông.
 
 Hai vị khách du lịch từ dưới xuôi chăm chú xem lò rèn đang hoạt động.

 
 Khách du lịch ngoại quốc tất nhiên cũng không bỏ qua cảnh này.
 
 Một phụ nữ Mông kiểm tra lại lưỡi cuốc mới làm bằng cách nghe tiếng ngân của thép.

Trần Lưu

kimvan