Chuyện ảnh: Nữ cửu vạn vùng biên

GiadinhNet - Không chỉ là cửa khẩu kinh tế lớn của tỉnh Lạng Sơn, Tân Thanh cũng đồng thời là khu chợ vùng biên lớn nhất trong số các tỉnh có cửa khẩu với nước láng giềng Trung Quốc.

Khác với các cửa khẩu Cốc Lếu (Lào Cai), Tà Lùng (Cao Bằng), Móng Cái (Quảng Ninh) vốn chỉ đông người Kinh làm cửu vạn để mang vác, vận chuyển hàng hóa qua cửa khẩu, tại Tân Thanh, đa số cửu vạn là những phụ nữ người Nùng, là cư dân các vùng lân cận, trong huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn.
 
Không giống hình ảnh những cửu vạn trong các đường dây buôn lậu, nữ cửu vạn ở đây chăm chỉ và thân thiện. Câu chuyện bằng ảnh này vừa được chụp ở Tân Thanh, cho ta thấy công việc vất vả hàng ngày của họ.
 
Sau Tết, hàng hóa qua lại cửa khẩu ít hơn, nhiều cô, nhiều chị ngồi đợi việc.
Dỡ hàng cũng kiếm được một vài chục nghìn tùy theo khối lượng.
Cùng nhau xếp hàng từ một xe tải nhẹ xuống. Ít việc nên hai chị này chỉ được mỗi người 3.000 đồng.
Không có việc nữa thì đạp xe về.
Bị một chú bò cao hứng đuổi theo…
Một nữ cửu vạn đèo cả con nhỏ đi làm.
Lão bà này không đủ sức đạp xe thì ngồi trông trẻ.
Ngồi trong thùng xe và nghịch điện thoại để giết thời giờ.

Trần Lưu

kimvan