Chuyến tàu tuổi thơ - hành trình mùa hè đầy ý nghĩa
GiadinhNet - Nếu ai đã từng đọc truyện dài “Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ” của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, chắc hẳn sẽ không khỏi khao khát một lần đáp chuyến tàu quay ngược thời gian để tìm về những tháng ngày thơ ấu được chơi đùa cùng bạn bè những trò chơi giản dị mà vô cùng hấp dẫn như ô ăn quan, nhảy lò cò, mèo đuổi chuột, cào cào lá dừa hay nghé ọ lá mít…
Khát khao đó đặc biệt cồn cào hơn đối với những bậc phụ huynh đang đau đáu tìm kiếm những khoảnh khắc mùa hè đúng nghĩa để níu giữ tuổi thơ con giữa nhịp sống hối hả nơi thành thị. Với
mong muốn được hiện thức hóa mơ ước của biết bao bậc làm cha làm
mẹ, ngày 18.7 vừa qua Trung tâm Anh ngữ ILA đã thiết kế cho các bạn học viên một hành trình
đặc biệt “Chuyến tàu tuổi thơ”
như một dấu ấn mùa hè độc đáo mà khó quên. Hãy cùng nhìn lại
những điểm dừng chân thú vị của các thành viên của ILA Hà Nội trong chặng hành trình có một
không hai này.
Ga trò chơi tuổi thơ
“Cái mốt, cái mai. Con trai, con hến. Con nhện chăng tơ. Quả mơ, quả mận. Cái cận, lên bàn đôi. Đôi chúng tôi. Đôi chúng nó. Đôi con chó. Đôi con mèo. Hai chèo ba...” Thật hiếm hoi để được lắng nghe những bài hát đồng dao các em nhỏ vẫn hát khi chơi chuyền của một thuở xa lắm lại vang lên giữa những âm thanh ồn ã trên mảnh đất thủ đô. Tuy nhiên, ghé thăm Ga trò chơi tuổi thơ của ILA Hà Nội, thật ngạc nhiên khi bắt gặp các bạn học viên say sưa đắm mình vào những trò chơi gắn liền với các em nhỏ hơn hai chục năm về trước.

Các bạn được hướng dẫn chi tiết từng
bước chơi với những viên sỏi nhỏ trong trò ô ăn quan hay các thao tác
để gấp nên những chú cào cào, nghé ọ đáng yêu từ những nguyên liệu
tự nhiên vô cùng giản dị như lá dừa, lá mít… Thông qua những trò chơi
dân gian này, các bạn nhỏ có cơ hội được nâng cao khả năng quan sát
tinh tế, sự khéo léo và trí tưởng tượng bay bổng.

Bên
cạnh những trò chơi dân gian, các bạn cũng có cơ hội được thử sức
mình với những trò chơi vận động và phát triển thể chất như khu vui
chơi liên hoàn cùng cầu trượt, chui ống, leo núi đồng thời có những
trải nghiệm ly kỳ khi lạc vào mê cung gương.
Ga trình diễn tài
năng
Dừng chân tại Ga trình diễn, các bạn học viên của ILA Hà Nội được thưởng thức những Chương trình biểu diễn ảo thuật và nhảy hiện đại vô cùng hoành tráng trên sân khấu. Những tiết mục trình diễn chính là kết tinh từ quá trình luyện tập đầy sảng khoái và say mê từ các câu lạc bộ ngoại khóa hè tại ILA.

Thầy Jon Ball – Giám đốc
Học vụ Trung tâm Anh ngữ ILA Hà Nội chia sẻ trong bài phát biểu khai
mạc chương trình: “Tôi
đã nhìn thấy những khuôn mặt rạng ngời của các em khi tham gia vào
Chương trình Anh Văn mùa hè tại ILA Hà Nội vừa qua bới các em không chỉ được
tiếp thu những bài học Tiếng Anh hiệu quả trên lớp mà còn được hóa
thân thành những đầu bếp nhí, những vũ công chuyên nghiệp hay những
phù thủy nhỏ tựa Harry Porter với vô số các màn biến hóa kỳ ảo khôn
lường. Chính tại Ga trình diễn tài năng này, những gì các em thể
hiện trên sân khấu đã đưa tôi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.”
Ga chinh phục chiến thắng
Đến
với Ga chinh phục chiến thắng, các bạn học viên được gặp gỡ 11 thí
sinh xuất sắc lọt vào vòng bán kết của cuộc thi Tài năng ILA toàn quốc và tham gia trình diễn
trên sân khấu để giành những giải thưởng hấp dẫn trong khuôn khổ cuộc
thi Tài Năng ILA khu vực miền Bắc. Cuộc thi chính là sân chơi lý tưởng
để các bạn thể hiện khả năng sử dụng Tiếng Anh trôi chảy thông qua
những tiết mục như đọc thơ, kể chuyện, hát…

Hành trình “Chuyến tàu tuổi thơ” đã dừng chân tại bến đỗ cuối cùng. Tuy nhiên những gì còn đọng lại mãi trong mỗi học viên ILA Hà Nội là những khoảnh khắc đáng nhớ được trở về với những gì đẹp đẽ nhất trong ký ức tuổi thơ của chính cha mẹ mình ngày nào, là những phút giây đầy hồi hộp, xúc động được thể hiện tài năng hết mình trên sân khấu và là cảm giác vui sướng đến ngỡ ngàng khi giành được ngôi vị của người chiến thắng.

Thông qua
những trò chơi dân gian và sân chơi tài năng, Trung tâm Anh ngữ ILA Hà Nội hy vọng “Chuyến tàu tuổi thơ” sẽ
thắp lên trong các em tình cảm về những nét đẹp truyền thống đang bị
lu mờ dần trong cuộc sống hiện đại. Để rồi mai này khi khôn lớn, các
bạn có thể tự tin sử dụng vốn Tiếng Anh của mình tìm đến với
những chân trời thế giới mới, song trong trái tim mỗi người, tổ quốc
Việt Nam luôn mãi là quê hương yêu dấu và vẫn luôn tự hào khi được
bạn bè quốc tế chào đón với hai tiếng “Hello Vietnam”.
Thanh Tùng