CMND mới - hành trình "tôi đi tìm tôi"

GiadinhNet – Dù chứng minh nhân dân mẫu mới (12 số) giá trị như bản cũ (9 số), song hành trình để chứng minh “tôi là tôi’ của người dân gặp không ít gian nan.

Gian nan hành trình khẳng định ‘tôi là chính tôi’
 
"Hành là chính" vẫn là nỗi ám ảnh với bao người dân. Chính vì thế mà ai cũng mong mỏi đừng có việc gì phải động đến cửa công để đỡ bị "hành", bị đẩy vào thế “đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn”… Chẳng thế mà chỉ riêng tấm Chứng minh nhân dân (CMND) thôi cũng đã khiến dân đau đầu nhức óc hết lần này tới lần khác vì càng nói “đơn giản hóa”, hành trình thủ tục càng thêm phức tạp!
 
CMND mới - hành trình "tôi đi tìm tôi" 1
Không ít rắc rối nảy sinh khi sử dụng CMND 12 số. Hình minh họa

Độc giả Hiếu (hieu8589@gmail.com) bức xúc: “Tại sao cứ nghĩ ra nhiều trò, tốn kém cho người dân và nhà nước, lúc nào cũng làm mới đổi mới, đến làm có phải 1 lần là xong đâu”?

“Tôi cũng rất bức xúc về CMND mới. Tôi là người Việt gốc Hoa tất cả giấy tờ từ trước đến nay của tôi đều ghi là dân tộc Hán, thế nhưng khi đi làm CMND mới vì CMND cũ của tôi hết hạn, thì người ta ghi tôi dân tộc Hoa. Tôi có phản ánh ngay tại nơi làm CMND thì nhận được câu trả lời là máy tính mặc định là công đồng người Hoa thì đều ghi dân tộc Hoa, bộ phận kỹ thuật không thể can thiệp được, chị cứ dùng đi có gì thì lại lên đây. Thật là bức xúc mà, CMND sai thì làm sao mà dùng được. Giấy tờ không khớp nhau thì làm gì cũng bị hành lên hành xuống. Tôi hy vọng các cơ quan quản lý nhà nước xem xét lại vấn đề này”, độc giả La Thị Trúc (photonamkhanh188@gmail.com) phàn nàn.

Độc giả Hoàng Thị Tập (Tap.hoangthi@yahoo.com.vn) thì bất bình: “Tôi cũng đã là "nạn nhân" của vụ đổi số CMND. Tất cả các loại giấy tờ như hộ khẩu, sổ đỏ, các giấy tờ ngân hàng... đều mang số CMT cũ và rồi hàng loạt rắc rối xảy ra khi cần giao dịch. Tôi đã phát khóc và chửi thề khi bị hành lên hành xuống. Không hiểu Bộ CA có năng lực quản lý không? Các vị có đáng được hưởng lương không?” 

Cùng quan điểm, độc giả LeThuy (lethuycr.dtc@gmail.com) chỉ biết than thở: “Có rất nhiều ý kiến hay. Các nhà quản lý khi đưa ra một vấn đề gì đó nhằm thuận tiện cho việc quản lý của cá nhân mình mà chẳng cần quan tâm đến hệ lụy của nó!”

Tỏ ý thông cảm, nhưng độc giả Thanglv (thanglv@msb.com.vn) cũng thừa nhận là đã gặp rắc rối vì việc này: “Câu chuyện này đã diễn ra từ rất lâu rồi. Người dân cũng không nên trách các văn phòng công chứng/ngân hàng vì họ làm đúng nguyên tắc, tránh rủi ro cho chính chủ tài sản mà thôi. Tôi cũng đã gặp trường hợp như trên và đã phải ngồi đọc hết các văn bản của Bộ Công an. Mà người phải chịu trách nhiệm là cơ quan quản lý nhà nước khi thay đổi không đưa ra các giải pháp để xử lý/quy định để các cơ quan hành chính/các tổ chức thực hiện giao dịch. Lỗi phải là cơ quan quản lý nhà nước chứ không phải các cá nhân và tổ chức thi hành luật đâu.”

Độc giả hiến kế

Thực tế qua trải nghiệm của bao người dân quả thật luôn rất tương phản với những lý lẽ được ngành chức năng đưa ra để bảo vệ cho những sáng kiến cải tiến. Qua thực tế đã gặp phải, độc giả GiadinhNet đã gợi ý một số cách để có thể cải thiện rắc rối do CMND mới mang lại.

Độc giả Ngoc Minh (minhdn1977@yahoo.com) cho rằng việc này có thể giải quyết khá dễ dàng. “Khi cấp CMND mới đề nghị cơ quan quản lý cấp luôn cho 1 bản xác nhận, khi cần điều chỉnh thông tin có thể mang đến chứng minh là được”, anh Minh bày cách.

“Tại sao không làm giống như việc cấp đổi giấy phép xe ô tô. Khi được cấp lại có ghi lại ngay cấp lần đầu. Thì CMND cũng tương tự, có một khoảng ghi là số CMND đã được cấp, ghi số của 3 lần cấp CMND gần nhất. Như vậy khi có giao dịch thì chỉ cần đưa giấy CMND mới, nhân viên sẽ xem lại số CMND đã cấp, nếu đúng số là hợp lệ, không cần phải xác nhận tới lui.”, độc giả luu thuy duy anh (may12anh13@yahoo.com.vn) cho biết.

“Xin góp ý kiến để giải quyết những rắc rối này thì ta nên thêm dòng số CMND cũ, ngày cấp, nơi cấp vào mặt sau của CMND mới. Còn người được cấp mới thì để trống ở dòng này. Như vậy sẽ dễ dàng đối chiếu số cũ với số mới trong các giao dịch. Khỏi phải đi xin xác nhận của công an. Vừa mất thời gian, tốn kém.” - Truong Thuong (thuonglovely7@gmail.com).

Kế hay thì nhiều, nhưng đơn giản hóa thủ tục có thực sự là cải tiến hay không thì còn phải… thí điểm tiếp. Và hành trình thủ tục để chứng minh “tôi chính là tôi” chắc vẫn còn nhiều gian khó!

K.N (th)

kimngan