Cờ bạc được hợp pháp hóa thì thêm cảnh "tan cửa nát nhà"
GiadinhNet - Cờ bạc bị nghiêm cấm mà vẫn có người vợ phải tự tử vì chồng ham mê cơ bạc mà bỏ bê cả vợ con. Cờ bạc nghiêm cấm mà đã có không biết bao nhiêu gia đình tan nát vì những hệ lụy từ trò cờ bạc này... Bởi bản chất trò cờ bạc, nếu không tham gia thì thôi, đã tham gia thì say không khác gì say thuốc phiện. Ấy thế mà hiện nay, không hiểu vì sao người ta lại đang đấu tranh cho việc được đánh bạc một cách hợp pháp, thông qua cách gọi sang trọng là “vào casino”.
![]() |
Là một người vợ trong gia đình, khi nghe tin này tôi thực sự sốc nặng. Hồi còn trẻ, nhìn gương các bà, các mẹ, các chị xung quanh tôi khổ vì chồng bài bạc đề đóm mà tôi sợ lắm. Thế nên đến khi đi lấy chồng, tôi chỉ ước sao chồng tôi không rượu chè, cờ bạc, gái gú, hút sách là tôi mừng rồi, ngoài ra không ao ước gì. Nhiều người thấy tôi xinh đẹp, học cao nên đã chúc tôi lấy “chồng quận công”, chồng đại gia, tiến sĩ, nhưng tôi chỉ có một ước mơ đơn giản vậy thôi.
Bởi thực tế đã có không biết bao nhiêu người vợ phải lầm than khốn khổ vì chồng mắc phải tật cờ bạc. Vì mê cờ bạc mà họ bỏ bê vợ con, gia đình, bỏ cả công ăn việc, chui lủi ở các chiếu bạc suốt cả ngày dài lẫn đêm thâu. Thắng được ván bạc nào thì về mua sắm búa xua để thỏa cơn khát tiền, cơn khát hưởng thụ đời sống xa hoa. Ngược lại khi thua, hết chỗ vay mượn thì quay về nhà mang đồ đạc thì cầm cố, thậm chí bán cả nhà, gá cả vợ cho người đàn ông khác…
Không biết bao nhiêu người phụ nữ Việt Nam khốn khổ, nhục nhã vì vớ phải ông chồng cờ bạc mà không thể bỏ được. Bỏ thì thương mà vương thì nặng, họ chỉ còn biết cách giấu đi thật kín số tiền mà mình vất vả “mò cua bắt ốc” kiếm được để mà lo cho con và gia đình. Trong gia đình mà người chồng mê cờ bạc thì coi như mọi gánh nặng dồn hết lên vai người phụ nữ. Phụ nữ bình thường đã khổ, thêm một người chồng nghiện cờ bạc thì cuộc đời họ coi như chìm trong tăm tối của sự nghèo túng, cô độc và thiếu tình yêu thương chia sẻ. Bởi cờ bạc là con đường dẫn người ta đến đường cùng, đến vực sâu. Đã có không ít gia đình trở nên tan nát vì thói nghiện cờ bạc của người chồng. Mới năm ngoái đây thôi, một người vợ ở thành phố Vinh (Nghệ An) vì quá bế tắc do chồng nghiện cờ bạc mà đã mang theo con nhỏ ra cầu Bến Thủy tự tử, may mà được cứu sống.
![]() |
Hơn nữa, về góc độ gia đình ở Việt Nam hiện nay, đa số đàn ông ý thức rất kém về vai trò, trách nhiệm làm chồng, làm cha của mình. So với thời phong kiến thì ý thức của người đàn ông trong gia đình hiện nay thậm chí còn bị mờ nhạt đi. Cuộc đấu tranh giành bình quyền về việc làm cho phụ nữ một mặt mang lại cơ hội cho phụ nữ được ra xã hội làm việc nhưng mặt khác đã khiến cho không ít đàn ông “cố tình” quên trách nhiệm tài chính với gia đình. Không ít ông chồng vì nghĩ vợ cũng kiếm được tiền nên họ không đưa tiền về cho vợ lo gia đình nữa. Mà đàn ông khi có tiền trong tay, nếu phông văn hóa kém thì đồng tiền lúc đó sẽ trở thành điều kiện để họ sa đà, hư hỏng. Bài bạc là một trong những thú tiêu khiển vô đạo đức mà người đàn ông vô trách nhiệm với gia đình hướng đến.
![]() |
Cho phép người Việt vào casino bản chất là đang hợp pháp hóa trò đánh bạc. Một khi đã có chỗ chơi cờ bạc hợp pháp, các ông chồng sẽ không cần phải chui lủi, không phải giấu vợ giấu con ra nước ngoài nữa. Vợ không kiểm soát được chồng thì nguy cơ tan cửa nát nhà là lẽ đương nhiên. Nhà nước không nên vì một nguồn lợi kinh tế từ thu thuế mà đầu độc người dân và đẩy các gia đình vào thảm kịch như vậy. Nếu có casino thì cũng chỉ nên dành cho người nước ngoài mà thôi, coi như một cách tận dụng để không bỏ phí nguồn thu từ nhu cầu của các đối tượng này. Riêng người Việt Nam, theo tôi thì nên cấm.
Lê Thị Quý (Hà Nội)


