“Cò” có “ăn” một mình?
GiadinhNet - Rất nhiều người dân đã chen chúc nhau đến các điểm cấp đổi giấy phép lái xe ở nơi mình cư trú để đổi cho được một tấm thẻ nhựa nho nhỏ mà người ta quen gọi là “bằng lái”.
Những nơi lượng xe, lượng người đông đúc chờ đợi không được, người ta đã phải tìm đến “cò”. Dĩ nhiên là mất tiền. Mức “chi” cho “cò” nghe đâu 6 – 7 trăm ngàn đồng gì đó.
Dĩ nhiên là, với những người chịu vơi hầu bao đi một khoản kha khá này, chỉ cần rung đùi ngồi cà-phê, đọc báo. Đọc chưa xong tờ báo, họ đã có tấm giấy phép lái xe nhỏ nhỏ, xinh xinh. Dĩ nhiên, những tấm giấy phép lái xe này là hàng “xịn” 100%, nó ra lò thơm phức từ cơ quan cấp phép. Cái thứ “hàng xịn” không thấm mùi mồ hôi này, ra lò ngay trước mắt, trước mũi hàng trăm, hàng ngàn người dân đang quệt mồ hôi chen chúc để làm cho được một tấm giấy phép nhỏ xinh.
Trước khi được điều chỉnh thì thông tin về cái thời hạn chốt đổi bằng lái xe ô tô - 31/12/2014 - đã khiến người dân tá hỏa kéo nhau đi đổi, đi làm bằng lái mới. Người đến hạn đã đành, người chưa đến hạn, thậm chí là còn vài ba năm hiệu lực nữa, cũng sấp ngửa đi đổi. Người không thuộc diện đổi (bằng lái xe máy, mô tô) cũng gạt công việc sang một bên để đi đổi. Họ càng kéo nhau đi, những tấm bằng lái thơm phức không thấm mùi mồ hôi càng có cơ hội xuất hiện. Mồ hôi của họ và những người nghèo khác càng đổ nhiều hơn.
Dĩ nhiên là, người càng đông, càng chen chúc, càng khó khăn, bức xúc thì “cò” càng kiếm bộn. Khi hàng vạn người dân đã chen chúc bở hơi tai, đã mệt mỏi, đã mất công sức thậm chí là mất cả đống tiền của cho “cò” rồi, bỗng nhiên một ngày đẹp trời mới đây, hạn định đổi lại được… lùi thêm 1 năm nữa?! Khối người hụt hẫng, khối người đau đớn vì mất thời gian bỏ công, bỏ việc đi “xếp gạch” chầu trực, mất tiền oan cho “cò” để kiếm một tấm thẻ nhựa phòng thân.
Dĩ nhiên là, “cò” béo tốt phây phây một phần nhờ những thông tin phập phù kiểu đó từ cơ quan quản lý nhà nước. Dĩ nhiên là, “cò” không mất nhiều mồ hôi, nhiều công sức nhưng vẫn có thể làm nhanh, làm tốt cái việc mà bà con cô bác nhân dân đang vã mồ hôi chờ đợi trước các phòng cấp đổi giấy phép kia. Câu hỏi đặt ra là, “cò” có thể “ăn” một mình rồi tự làm ra được cái bằng lái “xịn” kia không?
Thường Sơn