Cô gái bị giết tại phố Tôn Đức Thắng vì không cho hung thủ trú mưa

Giadinh.net - Chiều 28/10, hung thủ đâm chết cô gái tại 219 Tôn Đức Thắng, Hà Nội đã ra đầu thú. Lời khai ban đầu của đối tượng đã dập tắt các tin đồn đây là vụ giết người cướp của hoặc án mạng vì tình. Được biết đối tượng mới 17 tuổi nhưng đã có 2 con.

Trả thù không được, đâm người khác

Đối tượng Tùng đến cơ qua công an đầu thú

Tối 26/10, người dân phát hiện cô gái nằm sấp trong vũng máu tại cửa hàng trên. Mặc dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó, nhưng do thương tích nặng, cộng với mất máu quá nhiều nên nạn nhân đã tử vong.
 
Nạn nhân được xác định là Lê Thị Thu Trang (20 tuổi, quê ở Đông Anh, Hà Nội, là nhân viên bán hàng).
 
Lập tức lực lượng Công an TP Hà Nội đã có mặt tại hiện trường để khám nghiệm. Phía trong cửa hàng không có dấu hiệu xáo trộn, ngoại trừ phía ngoài có một vài manơcanh bị xô đổ. Chiếc xe máy của nạn nhân cũng biến mất cùng với số tiền 1 triệu đồng.
 
Tại thời điểm xảy ra vụ án, trời mưa rất to nên ở cửa hàng chỉ còn mình chị Trang trực. Nhiều người dân khi được hỏi đều cho biết không nhìn thấy ai đi vào, hay đi ra khỏi cửa hàng.
 
Trong khi các lực lượng chức năng đang bủa vây truy tìm đối tượng khả nghi có nhận dạng là dáng người gầy, cao khoảng 1m70 thì chiều ngày 28/10 hung thủ đã đến đầu thú, hắn là Nguyễn Văn Tùng (SN 1991) trú tại phố Tạ Hiện, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
 
Lời khai ban đầu của hung thủ cho thấy một thời gian trước, Tùng có quen hai thanh niên người Nam Định ở trọ gần nhà. Vốn không có việc làm nên khi hai người bạn mới quen rủ vào Sài Gòn làm ăn, Tùng đồng ý ngay. Không ngờ khi vào đến nơi, Tùng bị hai người đó bỏ rơi. Uất ức vì bị lừa, Tùng quay ra Hà Nội đi tìm hai người bạn đó.
 
Khi gặp nhau, hai bên xảy ra xô xát, một tên chém vào tay Tùng rồi lên xe bỏ đi. Vừa bị lừa, lại còn bị chém Tùng rất căm nên thề sẽ trả thù. Tối 26/10, Tùng chuẩn bị một con dao (loại chọc tiết lợn) rồi đi về ngõ Văn Chương tìm “đối thủ”.
 
Tuy nhiên, do không gặp nên Tùng đã đi bộ từ phố Khâm Thiên xuống đường Tôn Đức Thắng. Đến cửa hàng quần áo số 219 thì trời đổ mưa rất to. Thấy trong cửa hàng vắng người, Tùng đi vào với mục đích trú mưa.
 

Chiếc xe tang vật của vụ án

Lúc này chị Trang đang trông hàng, thấy có người đi vào trú mưa nên không vừa lòng đã có lời qua tiếng lại với Tùng. Sẵn nỗi bực tức trong người, Tùng rút dao đâm chị Trang gục tại chỗ (khám nghiệm cho thấy chị Trang bị đâm 6 nhát vào ngực).
 
Sau đó, Tùng đi vào nhà vệ sinh rửa sạch vết máu trên người. Khi quay ra, Tùng phát hiện chị Trang đang lết về phía cửa, vội túm chân kéo nạn nhân vào giữa nhà.
 
Lúc đó, nhìn thấy chiếc xe máy hiệu Wave mầu đỏ để trong cửa hàng vẫn cắm chìa khoá, Tùng dắt xe ra nổ máy rồi bỏ trốn.
 
Tối đó, Tùng đi ra khu vực phường Phúc Tân tháo biển số xe vứt đi rồi mang xe về Hàng Chiếu gửi và đi bộ ra trụ giữa cầu Long Biên ngủ qua đêm.
 
Sáng hôm sau, hắn bắt xe về Hải Phòng. Lang thang tại đây 1 ngày, Tùng liên lạc với bố kể lại toàn bộ sự việc. Người bố này đã đưa con ra đầu thú vào chiều 28/10.

Nỗi buồn sau tội ác

Nếu không được giới thiệu, chúng tôi không thể tin hung thủ mới 17 tuổi này đã có vợ và 2 con. Bố mẹ bỏ nhau khi Tùng được 2 tuổi, hắn sống với mẹ. Năm 1994, mẹ qua đời nên Tùng về ở với người bác bên ngoại.
 
Tùng không học hành gì nên không biết chữ, cũng không có nghề nghiệp chỉ suốt ngày ở nhà. Không học, không nghề nên Tùng lấy vợ rất sớm. Vợ Tùng hơn hắn tới 3 tuổi, cũng không có nghề nghiệp ổn định. Lấy nhau về, cặp vợ chồng trẻ này liên tục có với nhau hai mặt con. Đứa nhỏ nhất mới được hơn một tháng tuổi.
 
Chiều 28/10, khi Tùng đang được các điều tra viên lấy lời khai thì ở phía ngoài, người vợ trẻ của hung thủ ôm theo đứa con chốc chốc lại nhìn qua khe cửa xem chồng mình ra sao. Người bố già cứ đi đi, lại lại không nói được lời nào.
 
Tùng trả lời rất chậm vì không hiểu câu hỏi, có lúc các điều tra viên phải làm động tác mô tả cho Tùng dễ hiểu. Theo một cán bộ điều tra, hành vi của hung thủ 17 tuổi này là rất manh động, liều lĩnh và nguy hiểm. Hiện tại, vụ án đang được phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Trật tự xã hội (PC 14 - Công an Hà Nội) thụ lý điều tra.

Thanh Sơn

phuoclong