Cô gái ngoan hiền bị người yêu đâm chết khi quyết định chia tay
GiadinhNet – Người mẹ khi nhận hung tin con gái mình bị đâm chết đã ngất lên ngất xuống, không thể đến Đà Nẵng đưa thi thể con về quê được. Bạn bè của nạn nhân ai cũng tiếc thương, xót xa…
![]() Nhiều bạn bè cùng lớp của T. tới BV Đa khoa Đà Nẵng chia buồn với gia đình và nhìn bạn lần cuối vào sáng 19/4. Ảnh Đức Hoàng |
Được biết, chiều tối hôm qua, sau khi nhận được hung tin con gái mình bị đâm chết, cả gia đình như “sét đánh ngang tai”, riêng mẹ của T. ngất lên ngất xuống.
Trong nhà chỉ mỗi mình bố T. còn giữ được bình tĩnh, nuốt nỗi đau vào trong để đứng ra lo toan mọi việc.
Ngay trong đêm, bố của T. cùng anh em họ hàng thuê xe từ Đắk Lắk chạy về Đà Nẵng để kịp sáng hôm nay đưa thi thể T. về quê lo hậu sự.
Theo nguồn tin từ gia đình cho biết, T. là một cô gái ngoan, học giỏi, hiện đang theo học ngành ngân hàng một trường đại học ở Đà Nẵng, khoảng hơn 1 năm nữa là ra trường.
Trong thời gian theo học ở Đà Nẵng, T. quen với hung thủ Lê Ngọc Tú (21 tuổi, trú quận Hải Châu, Đà Nẵng). Mặc dù mới yêu nhau vài tháng, nhưng tính tình hai người không hợp nhau nên T. quyết định chia tay.
|
Hung thủ Tú đã qua cơn nguy kịch. Ảnh Đức Hoàng |
Có mặt tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng sáng nay có nhiều bạn bè cùng lớp với T. Ai cũng ngậm ngùi, xót xa, thương tiếc vì đã mất đi một người bạn quý.
Trong một diễn biến khác, hung thủ Lê Ngọc Tú sau khi được các bác sỹ BV Đa khoa Đà Nẵng tận tình cứu chữa, sáng nay 19/4, Tú đã qua cơn nguy kịch. Hiện đang được theo dõi tích cực.
Đức Hoàng
