Cô giáo mầm non bị chồng đâm dã man
Nằm trên giường bệnh "tập thở", cô giáo mầm non Nguyễn Thị Tỵ đau đớn, thều thào: " Anh ấy không bị bắt thì tôi chết vì đánh đập thôi..."
![]() |
| Chị Tỵ nằm đau đớn trên người đầy thương, được em gái chăm sóc. |
Những vết rạch trên mặt và người chỉ vừa kịp liền sẹo, người phụ nữ khốn khổ lại bị chồng dùng dao đâm liên tiếp vào người, khiến chị bị thương nặng.
Chiều 5/10, gặp chị Nguyễn Thị Tỵ sinh năm 1965, ở Phùng Xá, Thạch Thất, Hà Nội trong phòng hậu phẫu bệnh viện 103, mặt nhăn nhó vì đau đớn. Chị chỉ có thể nói những câu nhát gừng và chủ yếu ra hiệu bằng tay vì còn quá yếu. Bác sĩ vẫn khuyên chị nên tập thể để vết thương ở phổi không có biến chứng gì. Ngậm chiếc bình để tập thở, thi thoảng chị lại bỏ ra, thều thào nói chuyện.
Trên cơ thể chị là những vết băng bó, rỉ máu ở chân, tay và ngực. Còn trên khuôn mặt chị, người ta nhìn thấy những vết sẹo chằng chịt. Tất cả những dấu tích đau đớn trên cơ thể chị đều do người chồng gây ra.
Chị Tỵ và chồng là Nguyễn Đình Thơm sinh năm 1962, ở Hoà Bình, Hà Nội đến với nhau được 5 năm, và có một cô con gái 4 tuổi. Cả hai đều là "rổ rá cạp lại", anh Thơm nuôi cậu con trai sinh năm 1987 quý chị như mẹ đẻ nên chị thấy rất hạnh phúc.
Nhưng cuộc sống tưởng như hạnh phúc ấy không kéo dài được bao lâu. Chị là cô giáo dạy mầm non ở xã, Thơm làm thợ mộc tự do. Tiền không kiếm được nhiều nhưng Thơm lại hay rượu chè, cờ bạc. Từ đó, những trận đòn bắt đầu thỉnh thoảng ập đến đầu chị cùng với cơn say của chồng. Cậu con trai Thơm tỏ ra thương chị Tỵ khi nhiều lần chứng kiến những trận đòn mà bố mình dành cho người mẹ kế.
Cách đây 10 ngày, do mâu thuẫn vợ chồng, Thơm đã dùng dao lam rạch 6 - 7 nhát lên mặt và ngực vợ rồi bỏ đi. Chị tưởng người chồng sẽ đi luôn, nhưng khoảng 23h ngày 30/9, Thơm quay về nhà (ở Phùng Xá, Thạch Thất gọi cửa. Trước khi Thơm về, cậu con trai Thơm nhìn thấy bố cầm dao, vào can thì bị dọa giết. Bám theo bố, cậu chạy theo sau nhưng không kịp ngăn cản cú đâm trời giáng vào bụng khi ra mở cửa cho chồng vào nhà.
Hai người giằng co chiếc dao, Thơm tiếp tục lao vào, đâm nhiều nhát vào tay, đùi người vợ. Cậu con trai của Thơm thấy thế vội chạy ra ngoài hô hoán mọi người. Thấy mọi người đến đông, còn vợ thì gục trên vũng máu, Thơm vội vàng bỏ trốn lên quê cũ ở huyện Lạc Thủy.
