Coi thường là... chết!

GiadinhNet - Nói như thế không phải quá lời với những ai coi bệnh liên cầu lợn ...chẳng ra cái gì.

Bởi vì tính đến ngày 11/5, cả nước đã có 2 người chết, 1 người không thể cứu chữa, gia đình bệnh nhân đã xin cho về nhà chăm sóc và 2 người khác thuộc diện nguy kịch đang được cấp cứu.
 
Bệnh nhân nhiễm liên cầu lợn đang được điều trị.
Ảnh: SK&ĐS.
 
Theo số liệu thống kê, riêng Bệnh viện Nhiệt đới TPHCM từ đầu năm đến nay đã tiếp nhận 10 bệnh nhân mắc liên cầu lợn, cao hơn so với thường kỳ.
 
Cũng vẫn bệnh viện này, năm 2010 ghi nhận số ca bệnh nhân mắc liên cầu lợn tăng thêm 10 trường hợp so với các năm trước (thường chỉ 30 đến 40 bệnh nhân/năm). Nhận định chung là số bệnh nhân mắc căn bệnh nguy hiểm này năm nay sẽ cao hơn bởi 3 tháng 5, 6, 7 hàng năm mới là mùa cao điểm mắc bệnh.
 
Vậy bệnh liên cầu lợn là gì? Và mức độ tàn phá của nó với sức khỏe con người như thế nào? Theo tài liệu y khoa, nôm na thì bệnh liên cầu lợn ở người là do một loại vi khuẩn ở lợn xâm nhập cơ thể con người qua các vết thương, trầy xước, lở niêm mạc chân răng... Vi khuẩn này xâm nhập vào con người gây ra hai bệnh chính là viêm màng não và nhiễm trùng huyết. Bởi thế, bệnh nhân thường ngơ ngơ ngẩn ngẩn và toàn thân tím đen, bị nhiễm trùng, hoại tử.
 
Nếu không được phát hiện bệnh sớm và điều trị kịp thời, người bệnh có thể tử vong hoặc nếu điều trị thành công sẽ để lại những di chứng nặng nề. Nghiên cứu cho thấy trong số người bệnh phục hồi thì 60% bị giảm thính lực, 20% điếc hoàn toàn. Bệnh có tỉ lệ tử vong cao ở khu vực miền Trung và miền Bắc, tỉ lệ này ở miền Nam là 2/100 ca nhiễm bệnh...Điều trị bệnh cũng không đơn giản, phác đồ phức tạp và khá tốn kém.
 
Những thông tin gây choáng váng này khiến cho người ta đọc mà sởn da gà, nhưng xem ra, nhiều người vẫn chẳng sợ. Bởi vì, vi khuẩn gây bệnh liên cầu lợn thường trú sẵn trong cổ họng, đường tiêu hóa, đường hô hấp và bộ phận sinh dục lợn và lây cho người khi tiếp xúc trực tiếp không an toàn như giết mổ, ăn uống thịt lợn chưa chín, ăn tiết canh...
 
Với người chăn nuôi, dù đã được cảnh báo và có áp dụng các biện pháp phòng ngừa nhưng không may mắc bệnh thì đó là rủi ro không mong muốn. Nhưng thống kê cho thấy, phần nhiều bệnh nhân bị bệnh do ăn tiết canh và một số món ăn từ lợn nhưng chưa được nấu chín, thậm chí là...sống.
 
Và mới đây, bạn đọc cả nước còn bàng hoàng với thông tin về một làng quê coi thịt lợn, xương lợn sống là ...đặc sản. Cho dù nói thế nào, thì cái đặc sản ấy chỉ là “đặc sản xóm” và không đáng được tuyên truyền nhân rộng. Nguy cơ mắc các loại bệnh dịch hạng nặng từ thứ đặc sản này là vô cùng lớn.
 
Trên khắp nẻo đường đất nước, từ thành thị đến nông thôn, các quán lòng lợn tiết canh vẫn được bày bán vô tư và khách rất đông. Hãi thật, không biết đến lúc nào thì những vị khách ấy hiểu được câu “ăn chín, uống sôi” để bảo vệ sức khỏe cho mình?
 
Lâm Phong
baoin